Chiều ngày [Ngày], một trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng nghiêm trọng tại TP Biên Hòa và các vùng lân cận của tỉnh Đồng Nai. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn dẫn đến một tai nạn thương tâm.
Vào khoảng 13h cùng ngày, sau khi mưa ngớt, em Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5, cùng hai em gái và một bạn rủ nhau đến khu vực suối Cạn, đoạn gần chợ Điều, phường Long Bình để nhặt ve chai trôi theo dòng nước. Trong lúc nhặt phế liệu, em Ngân không may bị trượt chân rơi xuống suối. Do nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn và chảy xiết, em đã bị cuốn trôi.

Hai em gái và bạn đi cùng đã nhanh chóng chạy về khu nhà trọ gần đó, cách hiện trường khoảng 50 mét, để kêu cứu. Tuy nhiên, sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp ứng cứu và em Ngân đã mất tích.

Theo người dân địa phương, khu vực suối Cạn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt vào mùa mưa. Con suối này dẫn nước từ Khu công nghiệp Amata chảy qua khu dân cư rồi đổ ra suối Linh và cuối cùng ra sông Đồng Nai. Lượng nước đổ về rất lớn khi có mưa lớn, tạo thành dòng chảy mạnh và nguy hiểm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, dù nước suối đã rút bớt, nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Ngoài tai nạn thương tâm trên, trận mưa lớn còn gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường chính của TP Biên Hòa. Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần công viên 30/4, bị ngập sâu gần một mét do nước từ các hẻm đổ ra và hệ thống thoát nước không đáp ứng kịp. Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua vùng ngập. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên quốc lộ 1, ngã ba Phát Triển và đường Đồng Khởi. Nhiều khu nhà trọ và khu dân cư ở vùng trũng cũng bị nước tràn vào, gây thiệt hại về tài sản.
Admin
Nguồn: VnExpress