Vụ việc nhóm du khách trẻ tuổi bị lạc trên núi Hàm Lợn vào tối 17/5 vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan và thiếu kinh nghiệm khi leo núi, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. Nhóm du khách, tuổi từ 18 đến 23, đã đặt phòng tại 5th Season Retreat, một cơ sở lưu trú cách núi Hàm Lợn khoảng 15km. Tuy nhiên, thay vì ghé qua homestay để gửi đồ, họ đi thẳng từ trung tâm Hà Nội đến núi bằng taxi, dự định leo núi trước rồi mới quay lại nhận phòng.
Theo lời kể của Trần Hữu Huy, quản lý 5th Season Retreat, anh nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một thành viên trong nhóm vào khoảng 17h30. Họ thông báo bị lạc đường trong lúc leo xuống. Anh Huy đã trấn an nhóm khách và hướng dẫn họ di chuyển đến khu vực có sóng điện thoại để gửi định vị. Thời điểm đó, trời đang mưa giông, khiến cho việc di chuyển trên sườn núi trơn trượt trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi nhận được định vị, anh Huy xác định vị trí của nhóm du khách và liên hệ ngay với lực lượng cứu hộ 114, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng công an xã Nam Sơn để được hỗ trợ. Đồng thời, anh cũng nhờ đến sự giúp đỡ của người dân địa phương, những người am hiểu địa hình núi Hàm Lợn như lòng bàn tay.
Lực lượng cứu hộ được chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy và một người bản địa, nhóm còn lại có công an xã và anh Huy. Anh Huy, với kinh nghiệm giải cứu người mắc kẹt và từng leo núi Hàm Lợn, liên tục giữ liên lạc với nhóm du khách, động viên họ giữ bình tĩnh và thông báo đội cứu hộ đang trên đường đến. Anh cũng dặn dò họ tìm chỗ bằng phẳng để tránh trượt ngã, đồng thời cảnh giác với rắn rết và côn trùng.
Chính quyền huyện Sóc Sơn đã điều động 15 cán bộ cứu nạn, cứu hộ phối hợp với công an xã Nam Sơn và người dân địa phương để tìm kiếm. Đến khoảng 20h, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của nhóm du khách.
Hoàng Anh, một thành viên trong nhóm, chia sẻ rằng khi nhìn thấy đội cứu hộ, anh cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhóm của anh bắt đầu leo núi từ 13h30, khi thời tiết vẫn còn nắng ráo. Tuy nhiên, đến khoảng 15h, trời bắt đầu mưa lớn và có gió mạnh. Khi cả nhóm xuống núi thì bị lạc đường.
Hạ sĩ Nguyễn Văn Đạt thuộc Tổ địa bàn PCCC và CNCH Sóc Sơn cho biết, địa hình núi Hàm Lợn không quá khó khăn, nhưng do trời mưa, tối sớm và đường trơn trượt nên việc di chuyển trở nên rất vất vả. Nhóm du khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trong điều kiện thời tiết bất lợi, dẫn đến kiệt sức và mất phương hướng.
Theo lời kể của hạ sĩ Đạt, chỉ có một người trong nhóm mang theo đèn pin, còn điện thoại của những người khác thì hết pin hoặc phải để dành để liên lạc. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây chuyên dụng để hỗ trợ nhóm du khách di chuyển xuống núi an toàn vào lúc 22h.

Anh Đạt khuyến cáo, khi leo núi, du khách nên mang theo thiết bị chuyên dụng, gậy hoặc dây an toàn, và nên bắt đầu leo vào buổi sáng. Ngay cả khi chưa lên đến đỉnh, du khách cũng cần căn giờ để xuống núi, muộn nhất là 15h30.
Sau khi được giải cứu, nhóm du khách đã trở về homestay, tắm rửa, ăn tối và nghỉ ngơi. Do quần áo bị ướt và lấm bẩn, họ đã được homestay cho mượn quần áo sạch của nhân viên để mặc tạm. Trưa hôm sau, cả nhóm trả phòng và trở về nhà với tinh thần và sức khỏe ổn định.
Núi Hàm Lợn, với vẻ đẹp hoang sơ, là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin trước chuyến đi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết và chú ý đến thời gian di chuyển. Quản lý khu nghỉ dưỡng 5th Season Retreat nhấn mạnh rằng thời điểm tốt nhất để leo núi là vào buổi sáng và du khách nên xuống núi trước 14h, có mặt tại chân núi trong khoảng 15-16h. Vụ việc của nhóm du khách trên là một bài học đắt giá về sự chuẩn bị và ý thức an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.
Admin
Nguồn: VnExpress