Học giả gốc Ấn bị giam hai tháng chờ trục xuất ở Mỹ

Hồi tháng 3 vừa qua, học giả Badar Khan Suri, 41 tuổi, chuyên nghiên cứu về tôn giáo, hòa bình và bạo lực tại Đại học Georgetown, đã phải đối mặt với quyết định trục xuất từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump do những phát biểu phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Sau hai tháng bị giam giữ trong trại chờ trục xuất, ông Khan Suri đã được tại ngoại vào tuần trước, trong khi đơn kiện của ông chống lại lệnh trục xuất vẫn đang được xem xét.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Khan Suri đã chia sẻ về những trải nghiệm kinh hoàng trong thời gian bị giam giữ. Ông mô tả những phòng giam chật chội, đông đúc, nơi ông sống trong lo lắng và sợ hãi về tương lai.

Badar Khan Suri nắm tay vợ, Maphaze Sale, khi đến sân bay quốc tế Dulles, bang Virginia ngày 14/5, sau khi được tại ngoại. Ảnh: AP
Badar Khan Suri và vợ tại sân bay Dulles sau khi được tại ngoại (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Theo lời kể của ông Khan Suri, ông bị bắt ngay sau khi kết thúc buổi giảng về quyền của các nhóm thiểu số. Một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã chặn xe của ông bên ngoài nhà riêng ở ngoại ô Washington. Họ không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, mà chỉ thông báo rằng thị thực của ông đã bị thu hồi. Ông cho rằng việc bắt giữ này không khác gì một vụ “bắt cóc” vì không nhận được bất kỳ lời giải thích nào.

“Tôi đang sống ở một nơi tốt đẹp nhất trên thế giới, nên tôi thực sự sốc. Tôi không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với mình,” ông nói.

Trong quá trình bị đưa đi, ông Khan Suri nhận ra rằng nhà chức trách muốn trục xuất ông. Ông bị lấy dấu vân tay, mẫu ADN, và bị còng tay, chân. Mặc dù được hứa sẽ có cơ hội gọi điện cho vợ từ trung tâm giam giữ ở Virginia, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tại cơ sở tạm giam, ông phải ngủ trên sàn nhà mà không có chăn, và sử dụng nhà vệ sinh có gắn camera giám sát. Ngày hôm sau, ông cùng những người bị giam khác bị đưa lên xe để chuyển đến sân bay. “Tôi hỏi họ định đưa tôi đi đâu, nhưng không ai trả lời. Họ chỉ đẩy chúng tôi lên máy bay,” ông kể lại.

Điểm đến tiếp theo của ông Khan Suri là một trung tâm giam giữ liên bang ở Louisiana, nơi nhà vệ sinh cũng không có vách ngăn và bị giám sát bằng camera. Tại đây, ông mới được phép gọi điện cho vợ, nhưng không ai bắt máy, khiến ông vô cùng lo sợ.

Ông Khan Suri không được phép liên lạc với luật sư. Những người cùng phòng giam cho biết hầu hết mọi người ở đó đều sẽ bị trục xuất trong vòng ba ngày. “Chỉ một ngày trước đó, tôi còn là giảng viên tại Đại học Georgetown, dạy sinh viên về hòa bình và giải quyết xung đột,” ông ngậm ngùi nói.

Ông Khan Suri mô tả 7-8 ngày đầu tiên trong trại giam là một cơn ác mộng, đầy sợ hãi và bất an, khi mọi thứ diễn ra mà không tuân theo bất kỳ quy trình pháp lý nào. “Tôi cảm thấy mình ngày càng chìm sâu vào vực thẳm,” ông nhớ lại.

Badar Khan Suri tại thành phố Arlington, bang Virginia ngày 22/5. Ảnh: AP
Badar Khan Suri ở Arlington, Virginia (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Mặc dù là một người theo đạo Hồi, ông Khan Suri vẫn kiên trì cầu nguyện năm lần mỗi ngày, ngay cả khi không biết hướng về Thánh địa Mecca. “Tôi đã giữ vững tinh thần để cầu xin Thượng đế cứu giúp. Tôi tin rằng Hiến pháp và người dân Mỹ sẽ bảo vệ tôi,” ông nói.

Sau đó, ông Khan Suri được chuyển đến một trại giam ở Texas, nơi ông phải ngủ trên sàn phòng giam đông đúc trong hai tuần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng được cấp một chiếc giường. Sau khi được phép gặp luật sư, điều kiện giam giữ của ông đã được cải thiện. Ông được nhận kinh Koran và thảm cầu nguyện.

Theo ông Khan Suri, một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi ông bị nhồi nhét lên một chiếc máy bay cùng với hàng trăm người bị còng tay để chuyển đến một trại giam ở Louisiana. Lính canh không tiết lộ điểm đến của máy bay, nhưng ông lo sợ rằng nó sẽ rời khỏi nước Mỹ.

Khi xin phép đi vệ sinh trên máy bay, ông không được lính canh tháo còng tay. “Họ đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là động vật,” ông Khan Suri bức xúc nói.

Ông cho biết chính quyền Trump cáo buộc ông “tuyên truyền cho Hamas”, mặc dù ông chỉ lên tiếng ủng hộ người Palestine trong bối cảnh “cuộc diệt chủng chưa từng có”. “Tôi không ủng hộ Hamas. Tôi ủng hộ người Palestine,” ông khẳng định.

Ông Khan Suri tin rằng những phát biểu này đã khiến chính quyền đối xử với ông như một tên tội phạm nguy hiểm. Trong trại giam, ông phải mặc bộ đồng phục màu đỏ, trang phục dành cho những tội phạm nguy hiểm nhất. “Tôi đã nói với họ rằng tôi không làm gì cả, tôi chỉ là một giảng viên đại học,” ông nhớ lại.

Tuy nhiên, vẫn còn những tia hy vọng dành cho ông Khan Suri. Hơn 100 người từ Đại học Georgetown, trong đó có cả những người Do Thái, đã viết thư gửi đến thẩm phán liên bang để ủng hộ ông.

Thẩm phán đã giúp ông được tại ngoại trong quá trình xem xét vụ việc. Khi trở lại Washington, ông đã được chào đón bởi một đám đông ủng hộ.

Về phía chính quyền, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin đã bác bỏ những cáo buộc của ông Khan Suri về việc không tuân thủ quy trình tố tụng và đối xử vô nhân đạo. Bà McLaughlin cho biết ông Khan Suri đã liên lạc với luật sư “trong vòng vài giờ sau khi bị đưa đến trại giam” và không phải ngủ trên sàn nhà. Bà khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) “cam kết thúc đẩy một môi trường an toàn, an ninh và nhân đạo đối với người bị giam”.

Giới chức cho biết họ đã thu hồi thị thực của ông Khan Suri vì ông “phát tán tài liệu tuyên truyền của Hamas và cổ xúy chủ nghĩa bài Do Thái trên mạng xã hội”. Họ cũng viện dẫn mối quan hệ của ông với “một cố vấn cấp cao của Hamas”, đồng thời là bố vợ ông, Ahmed Yousef.

Ahmed Yousef từng làm việc với chính quyền Gaza do Hamas kiểm soát vào đầu những năm 2000. Theo luật sư của ông Khan Suri, ông hầu như không biết gì về bố vợ mình.

ICE đã bắt giữ nhiều sinh viên quốc tế trên khắp nước Mỹ, nhiều người trong số họ đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến Israel – Hamas.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *