Rạng sáng nay, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi tàu container NCL Salten, mang cờ Cyprus, bất ngờ lao lên bờ tại một vịnh hẹp gần thành phố Trondheim, miền trung Na Uy. Con tàu chỉ dừng lại cách căn nhà gỗ của ông Johan Helberg vài mét, tạo nên một tình huống đầy bất ngờ và có phần hài hước.
Ông Helberg hoàn toàn không hay biết về sự việc cho đến khi người hàng xóm, Jostein Jorgensen, gọi điện thông báo. Ông Jorgensen kể lại rằng mình đã thức giấc vào khoảng 5 giờ sáng vì tiếng động lớn của một con tàu đang tiến vào đất liền. Ngay lập tức, ông chạy sang nhà ông Helberg và liên tục bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời.

Chia sẻ với kênh TV2, ông Helberg cho biết: “Chuông kêu vào cái giờ mà tôi không thích tiếp khách.” Ông cũng hài hước nói thêm rằng mình ngủ chỉ cách mũi tàu NCL Salten mắc cạn khoảng 7 mét. “Đúng là một người hàng xóm hơi cồng kềnh, nhưng rồi nó cũng sẽ rời đi thôi.”
Hiện tại, cảnh sát Na Uy đã khởi động cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. May mắn là toàn bộ 16 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu NCL Salten đều an toàn và không bị thương. Cơ quan quản lý bờ biển Na Uy cũng đang khẩn trương triển khai các hoạt động cứu hộ để đưa con tàu trở lại hoạt động bình thường.
Admin
Nguồn: VnExpress