Thay vì gò bó trong những công việc văn phòng nhàm chán, ngày càng có nhiều bạn trẻ Trung Quốc lựa chọn cuộc sống tự do bằng cách làm các công việc thời vụ ngắn hạn. Họ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa thực sự trong những công việc tưởng chừng nhỏ bé này.
Yali, 28 tuổi, đã quyết định từ bỏ công việc văn phòng vào tháng 11/2024 với khoản tiết kiệm 2 triệu tệ. Không nợ nần, không mua nhà hay xe trả góp, cô muốn dùng số tiền này để “mua lấy tự do”. Tuy nhiên, với Yali, tự do không phải là nghỉ ngơi mà là được làm những công việc mình yêu thích.

Cô bắt đầu thử sức với nhiều công việc khác nhau: hỗ trợ hội chợ việc làm, quản lý hiệu sách, dựng gian hàng triển lãm, pha chế cocktail, thậm chí là trông chó. Có hôm, cô nhận giao thuốc cho bạn và được trả 50 tệ. Dù thu nhập từ những công việc này chỉ khoảng 100-300 tệ mỗi ngày, Yali vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Cô chia sẻ rằng mình thích cảm giác khách hàng hài lòng với bản dịch của mình, với ly cocktail ngon hay chú chó vui vẻ khi được dắt đi dạo. “Điều đó ý nghĩa hơn nhiều so với việc cặm cụi làm cả ngày rồi bị chê ‘thiếu sáng tạo'”, Yali tâm sự.
Yali không phải là trường hợp duy nhất. Yue Lingshan, 29 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ sư xây dựng nhưng không tìm được công việc phù hợp. Sau ba năm, cô quyết định làm đủ mọi việc, từ hướng dẫn viên cho học sinh, nhân viên bán hàng, diễn viên quần chúng đến livestream.
“Lúc đầu tôi cũng hoảng loạn, cảm thấy mình vô dụng”, Yue kể lại. Nhưng trong một lần làm hậu trường cho một buổi biểu diễn, cô nhận ra rằng “nếu cứ ngồi văn phòng cả đời, chắc mình sẽ không bao giờ thấy những điều này”.
Tương tự, Cheng Xinyi, 31 tuổi, đã từ bỏ công việc ổn định trong một công ty truyền thông để làm nhiều công việc ngắn hạn khác nhau. Cô cho biết trước đây mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy “vật vã”. Hiện tại, cô làm lễ tân hội nghị, dạy tiếng Đức, làm người mẫu tóc, phát tờ rơi, thậm chí mặc váy công chúa chụp ảnh với khách hàng.
“Tôi cứ nghĩ đây chỉ là tạm thời, nhưng hóa ra nó lại là một cách sống khác”, cô nói. “Không hào nhoáng, nhưng chân thực và không khiến tôi trống rỗng như trước”.
Trước đây, công việc thời vụ thường gắn liền với hình ảnh những người trung niên, cao tuổi ở các khu chợ lao động. Họ thường bị xem là lười biếng, đáng thương và trình độ thấp. Tuy nhiên, ngày nay, ngày càng có nhiều người trẻ có trình độ học vấn cao lựa chọn công việc tự do, ngắn hạn như một cách để thoát khỏi guồng quay công việc truyền thống.
Nắm bắt xu hướng này, nền tảng WeChat đã ra mắt mini-program “Công việc ở gần đây”, giúp người dùng tìm kiếm việc làm gần vị trí của mình. Trong số hơn 20.000 lựa chọn, có rất nhiều công việc thời vụ độc đáo như đóng vai ông chủ tham gia đấu giá, quản trò game nhập vai, diễn viên quần chúng tại quán trà sữa hoặc quản lý cửa hàng trong một ngày.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2024, có hơn 200 triệu người làm việc linh hoạt, chiếm gần 1/3 lực lượng lao động. Dự kiến đến năm 2036, con số này có thể đạt 400 triệu.
Trong cuốn “Bullshit Jobs”, nhà nhân chủng học David Graeber phân loại công việc hiện đại thành hai loại: “shit jobs” (công việc chân tay, vất vả, lương thấp nhưng hữu ích) và “bullshit jobs” (công việc văn phòng, lương cao nhưng vô nghĩa). Ông cho rằng việc người trẻ rời bỏ những công việc nhàn hạ nhưng vô hồn để làm những công việc lặt vặt chính là cách họ tìm lại mối liên kết giữa công việc và giá trị sống.
Yue Lingshan từng lo lắng khi sống bằng công việc thời vụ, nhưng giờ đây cô cảm thấy vui vẻ với tinh thần “có tiền thì làm, không có tiền thì thôi”.
“Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối rất nhiều. Họ muốn tôi làm việc trong công ty, có bảo hiểm, có lương tháng”, cô kể. Nhưng sau khi con gái đưa họ đi xem biểu diễn và cùng đi phát hàng, họ dần chấp nhận.
Yali cũng từng lo lắng khi bắt đầu hành trình này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kiếm tiền không hề khó. Cô kể lại việc từng làm phiên dịch tiếng Anh tại một hội chợ với mức lương 400 tệ/ngày. Người chủ rất hài lòng và còn muốn cô làm thêm hai ngày. Sau khi hội chợ kết thúc, chủ mời cô cộng tác với mức lương 600 tệ/ngày và hứa chia phần trăm doanh thu. Tuy nhiên, Yali đã từ chối vì không muốn biến công việc thời vụ thành một công việc mệt mỏi và gò bó.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, khi nhiều người rời Thượng Hải về quê, Yali nhận dịch vụ chăm sóc chó mèo tại nhà và kiếm được gần một vạn tệ (36 triệu đồng) chỉ trong vòng hai tuần.

Qua những trải nghiệm này, cô nhận ra rằng ngay cả khi không còn hào quang của các công ty lớn, không còn sự hỗ trợ của gia đình, giáo dục, cô vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của mình.
Gần đây, khi một người bạn hỏi về cuộc sống hiện tại, Yali đã trả lời: “Tôi sống bằng tự do”. “Nếu có thể sống đúng với bản thân và làm những công việc mình thấy có ý nghĩa, đó chính là công việc lý tưởng rồi”, cô khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress