Chung kết cuộc thi American Idol diễn ra tối 18/5 (giờ địa phương) đã chứng kiến màn tranh tài nảy lửa giữa ba ứng viên tiềm năng: Jamal Roberts, John Foster (cùng 19 tuổi) và Breanna Nix (26 tuổi). Với hơn 26 triệu lượt bình chọn, Jamal Roberts đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, theo sau là John Foster, theo thông tin từ Washington Post. Roberts trở thành thí sinh da màu thứ hai đoạt giải cao nhất, sau Ruben Studdard của mùa thứ hai, cách đây 22 năm.
Trong đêm thi quyết định, Jamal Roberts đã trình diễn lại bản hit “Just My Imagination (Running Away With Me)” (1971) của nhóm nhạc huyền thoại Temptations, ca khúc “First Time” của nghệ sĩ người Māori Teeks, và song ca hai bài “Liar” và “Unpretty” cùng rapper Jelly Roll. Anh cũng gây ấn tượng mạnh khi thể hiện ca khúc “Heal” của ca sĩ người Anh Tom Odell, một nhạc phẩm mà Roberts đã thu âm và phát hành vào ngày 17/5. Các nhà báo nhận xét Roberts đã chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát nội lực và khả năng làm chủ mọi thể loại nhạc.

Giám khảo Carrie Underwood nhận xét: “Những gì bạn thể hiện tối nay cũng chính là những gì bạn đã làm trong suốt cuộc thi: bạn hát nhạc hiện đại rất hợp, và bạn cũng hát những ca khúc mang phong cách cổ điển rất tuyệt. Bạn có khả năng biến mọi thứ thành âm nhạc của riêng mình, khiến chúng trở nên mới mẻ, thú vị và tràn đầy sức sống.”
Luke Bryan, một giám khảo khác, bày tỏ sự kinh ngạc: “Tôi không thể tin được bạn đã từng dạy trẻ con trước khi đứng trên sân khấu này. Bạn là một trong những thí sinh ấn tượng nhất mà tôi từng gặp trong chương trình.”

Trong suốt cuộc thi, Jamal Roberts liên tục nhận được những lời khen ngợi từ ban giám khảo. Tuần thi hát nhạc Disney, anh đã làm mới ca khúc “Beauty and the Beast”, vốn từng đoạt giải Oscar cho Nhạc phim hay nhất năm 1992, thành một bản R&B đầy cảm xúc. Lionel Richie nhận xét rằng chỉ có Roberts mới có thể làm được điều đó.

Jamal Roberts sinh năm 1997 tại Meridian, Mississippi, hiện là cha của ba cô con gái. Hai con lớn của anh, Harmoni (6 tuổi) và Lyrik (4 tuổi), luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ bố, kể cả trong đêm chung kết. Anh cũng vừa thông báo về sự ra đời của con gái út trong một tập gần đây.

Tại cuộc thi, Roberts tự mô tả mình là “một chàng trai nhà quê từ Mississippi đang theo đuổi ước mơ”, người từng bị nhiều người cho rằng “không thể thành công ở ngoài Meridian”. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard hồi tháng 4, Roberts chia sẻ rằng ông bà anh đã phát hiện ra khả năng ca hát của anh từ năm hai tuổi. Sau đó, anh hát thánh ca trong nhà thờ và cover nhạc của Temptations và Michael Jackson. “Ông nội tôi là giám mục, ông ngoại là phó tế. Vì vậy, tôi luôn ở nhà thờ. Tôi là người hướng dẫn của nhà thờ, tham gia dàn hợp xướng và chơi trống,” Roberts kể.
Từ khi còn nhỏ, Jamal Roberts đã luyện thanh trong phòng và tự sáng tác nhạc. Dù yêu ca hát, anh không tham gia dàn hợp xướng của trường hay các vở nhạc kịch. Năm năm trước, Roberts phát hành ca khúc đầu tiên do anh sáng tác, mang tên “He’s Preparing Me”. Kể từ đó, anh tiếp tục viết nhiều bài hát nhưng chưa phát hành thêm tác phẩm nào.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Jamal Roberts thử sức tại American Idol. Anh đã đăng ký dự thi hai lần trước đó nhưng không gây được sự chú ý. Ban tổ chức cho rằng anh còn quá trẻ và cần luyện giọng thêm. “Tôi không hề nản lòng. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi từng bị từ chối, nhưng tôi luôn tiếp thu những lời phê bình mang tính xây dựng để đạt được mục tiêu và thử lại lần nữa. Đó chính là tôi,” anh chia sẻ với Billboard.
American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol của Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ và ra mắt lần đầu vào năm 2002. Chương trình hiện đang được phát sóng trên kênh ABC từ ngày 9/3. Thông tin chi tiết về giải thưởng cho quán quân hiện chưa được công bố. Một số nguồn tin cho biết người chiến thắng sẽ nhận được 125.000 USD và thêm 100.000 USD sau khi hoàn thành album đầu tay.
Admin
Nguồn: VnExpress