Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes diễn ra tối 24/5 (giờ địa phương), rạng sáng ngày 25/5 theo giờ Hà Nội, đạo diễn Bi Gan đã vinh dự đại diện đoàn phim nhận giải thưởng Prix Spécial cho tác phẩm “Resurrection” (Thời đại cuồng dã). Theo đánh giá từ Variety, bộ phim được ban giám khảo đánh giá cao bởi sự sâu sắc và tinh tế trong việc xây dựng ngôn ngữ điện ảnh độc đáo. Thư Kỳ, trong vai chính, đã thể hiện một cách xuất sắc nét huyền ảo và bí ẩn của nhân vật, thu hút sự chú ý của khán giả.
Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Bi Gan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến liên hoan phim, dàn diễn viên tài năng và gia đình. Ông cũng không quên tri ân những nghệ sĩ đã không ngừng cống hiến cho sự phát triển của nền điện ảnh.
“Resurrection” (Thời đại cuồng dã) của Bi Gan, một tác phẩm được công bố tranh giải Cành Cọ Vàng vào những phút cuối cùng, kể về câu chuyện của một người phụ nữ do Thư Kỳ thủ vai. Sau một ca phẫu thuật, cô bị mắc kẹt trong một “múi giờ vĩnh cửu”. Tỉnh dậy vào năm 2068, cô bàng hoàng nhận ra mình là sinh vật sống sót duy nhất trong một thế giới hoang tàn.

Trong những giấc mơ đan xen, cô gặp một xác chết nửa người nửa robot sinh học do Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận và cố gắng đánh thức nó bằng những câu chuyện lịch sử Trung Quốc. Khi người máy dần cảm nhận và tỉnh thức qua những lời kể, nhân vật chính phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: trở về thực tại hay ở lại cùng sinh vật kỳ lạ mà cô đã nảy sinh tình cảm.

Tác phẩm đã nhận được tràng pháo tay kéo dài bảy phút tại buổi chiếu ngày 22/5. “Resurrection” được đánh giá là một bộ phim khó xem, khám phá các chủ đề sâu sắc về ký ức và giấc mơ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng lưu giữ ký ức của điện ảnh và sự chiêm nghiệm về nhân loại.
Theo Variety, thành công của bộ phim đã góp phần khẳng định vị thế và tài năng của Bi Gan trong nền điện ảnh Trung Quốc. Nhà phê bình Peter Bradshaw của tờ Guardian nhận xét: “Hiệu ứng hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim. Resurrection khơi gợi những câu hỏi về sự tái sinh và sự biến đổi không ngừng của vạn vật”.
Giải Prix Spécial là giải thưởng đặc biệt dành cho một bộ phim hoặc cá nhân có đóng góp đặc biệt hoặc đạt thành tích nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh. Năm ngoái, đạo diễn Mohammad Rasoulof đã được vinh danh với tác phẩm “The Seed of the Sacred Fig”.
Chiến thắng của “Resurrection” đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của điện ảnh Trung Quốc tại Cannes sau 10 năm chờ đợi. Năm 2015, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã giành giải Đạo diễn xuất sắc với “The Assassin” (Thích khách Nhiếp Ẩn Nương), bộ phim cũng có sự tham gia của Thư Kỳ trong vai chính.

Đạo diễn Bi Gan, 36 tuổi, sinh ra tại Quý Châu, Trung Quốc, là người dân tộc Miêu. Anh theo học ngành Đạo diễn truyền hình tại trường Cao đẳng Cán bộ Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình (nay là Đại học Truyền thông Sơn Tây). Trong thời gian học đại học, anh tình cờ xem “Stalker” (1979) của đạo diễn Andrei Tarkovsky, tác phẩm đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách làm phim của anh.
Bi Gan theo đuổi dòng phim độc lập và đã thực hiện một số phim ngắn mang tính trừu tượng. Năm 2015, anh ra mắt bộ phim đầu tay “Kaili Blues”, giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Ba năm sau, anh tiếp tục khẳng định tài năng với tác phẩm “Long Day’s Journey into Night”, tranh giải hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes 2018, gây ấn tượng với cú máy dài 59 phút ở nửa sau bộ phim.
Thư Kỳ, 49 tuổi, bắt đầu sự nghiệp giải trí từ năm 17 tuổi với vai trò người mẫu. Cô đã chuyển hướng thành công và trở thành một trong những minh tinh gốc Hoa hàng đầu. Nữ diễn viên từng đoạt hai giải Kim Mã và ba giải Điện ảnh Hong Kong, đồng thời hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Hầu Hiếu Hiền, Châu Tinh Trì, Khương Văn và Ô Nhĩ Thiện.
Năm ngoái, Thư Kỳ thử sức với vai trò đạo diễn, bộ phim được quay tại Đài Loan và dự kiến ra mắt trong năm nay. Cô kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân vào năm 2016 và cả hai đều độc lập về tài chính. Cô từng có giai đoạn giảm đóng phim với mong muốn mang thai nhưng chưa có duyên làm mẹ.
Giải thưởng cao quý nhất – Cành Cọ Vàng – đã thuộc về đạo diễn người Iran, Jafar Panahi, với bộ phim “It Was Just an Accident”. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của đạo diễn sau 22 năm vắng bóng tại Cannes do những án tù và quản chế mà ông phải chịu. Năm 1995, ông đã đoạt giải Camera d’Or cho phim đầu tay xuất sắc với “The White Balloon”. Tám năm sau, ông tiếp tục giành giải thưởng của ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard cho phim “Crimson Gold” (2003). Năm 2018, bộ phim “3 Faces” của ông đã đoạt giải Kịch bản xuất sắc.
Giải nhì Grand Prix thuộc về đạo diễn người Na Uy, Joachim Trier, với “Sentimental Value”, một câu chuyện về nỗ lực hòa giải mối quan hệ giữa một nhà làm phim và hai cô con gái. Tại buổi ra mắt, tác phẩm đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 15 phút từ khán giả. Giới chuyên môn đánh giá đây là một ứng viên “nặng ký” cho mùa giải Oscar năm sau.
Nữ diễn viên Nadia Melliti đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong “Little Sister”. “The Secret Agent” của nhà làm phim Brazil, Kleber Mendonça Filho, đã nhận được hai giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc (dành cho Wagner Moura). Giải Kịch bản xuất sắc được trao cho anh em Jean-Pierre và Luc Dardenne với “Young Mothers”. Giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize) được chia đều cho đạo diễn người Tây Ban Nha, Olivier Laxe (với phim “Sirat”) và Mascha Schilinski (Đức) với phim “Sound of Falling”. Camera d’Or – giải thưởng dành cho phim đầu tay xuất sắc – đã thuộc về “The President’s Cake” của Hasan Hadi, tác phẩm Iraq đầu tiên giành chiến thắng tại Cannes.
Ở hạng mục song song với giải Cành Cọ Vàng – Un Certain Regard, bộ phim đầu tay “The Mysterious Gaze of the Flamingo” của đạo diễn người Chile, Diego Céspedes, đã giành giải cao nhất, được trao vào ngày 23/5. Bộ phim xoay quanh một cộng đồng sống ở sa mạc Chile vào thời điểm dịch AIDS bùng phát vào những năm 1980.
Các diễn viên Cléo Diara và Frank Dillane lần lượt nhận giải Diễn xuất xuất sắc với vai diễn trong “I Only Rest in the Storm” và “Urchin”. Đạo diễn Harry Lighton đã giành giải Kịch bản xuất sắc cho bộ phim đầu tay “Pillion”. Các bộ phim khác được ban giám khảo trao giải bao gồm “Once Upon a Time in Gaza” và “A Poet”. Hai tác phẩm đầu tay của Scarlett Johansson và Kristen Stewart đã không giành được giải nào tại cuộc thi này.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 diễn ra từ ngày 13 đến 24/5. Tài tử Robert De Niro và Denzel Washington đã nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự cho những đóng góp to lớn của họ trong lĩnh vực điện ảnh. Nữ minh tinh người Pháp Juliette Binoche, người đóng vai chính trong “The Pot-au-Feu” của đạo diễn Trần Anh Hùng, đã đảm nhận vai trò chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng.
Trong suốt 12 ngày diễn ra, sự kiện điện ảnh này đã thu hút sự tham gia của đông đảo các ngôi sao hàng đầu thế giới. Các buổi chiếu phim và sự kiện giao lưu đã tạo nên một mùa liên hoan sôi động với sự góp mặt của Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Pattinson và Scarlett Johansson.
Ngoài việc được phát sóng trên hai đài truyền hình ở Pháp, lễ bế mạc Cannes còn được phát trực tiếp trên YouTube. Lễ trao giải kéo dài hơn một tiếng, với những bài phát biểu đầy cảm xúc từ những người chiến thắng. Họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ê-kíp của mình, đồng thời chia sẻ những quan điểm sâu sắc về phong cách làm phim và nguồn cảm hứng sáng tác.
Admin
Nguồn: VnExpress