Câu chuyện tình yêu đầu đời, dù không đi đến đích cuối cùng, vẫn để lại những dư âm ngọt ngào và bài học quý giá. Tôi từng có một mối tình sâu đậm, không phải là mối tình đầu tiên, nhưng là mối tình mà cả hai chúng tôi đều trao trọn con tim. Đó là một tình yêu đẹp như cổ tích, đầy ắp những kỷ niệm thơ mộng, những vần thơ ngẫu hứng và cả một “gia đình” thú bông được đặt tên ngộ nghĩnh.
Người ấy đã giúp tôi tự tin hơn vào bản thân, không còn quá bận tâm đến những lời đánh giá xung quanh. Anh luôn động viên tôi, khẳng định tôi là một người tuyệt vời và không nên tin vào những lời phủ nhận giá trị của tôi. Anh xoa dịu những vết thương trong lòng tôi và giúp tôi yêu bản thân mình hơn. Tôi tin rằng, tôi cũng mang đến cho anh cảm giác được yêu thương và quan tâm sâu sắc. Chúng tôi chia sẻ và lắng nghe nhau mọi điều, một sự kết nối tinh thần mà tôi nghĩ còn mạnh mẽ hơn cả những đam mê thể xác.
Hiện tại, tôi đã kết hôn và có một đứa con. Dù mối tình năm xưa không thành, một phần vì khoảng cách địa lý, nhưng tôi đã mang theo tâm thế yêu thương bản thân để bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi tin rằng, đó là chìa khóa để tìm thấy người bạn đời phù hợp. Vợ chồng tôi cũng có thể chia sẻ mọi điều với nhau. Cuộc sống hôn nhân không còn lãng mạn như thuở ban đầu, những lo toan về cơm áo gạo tiền đôi khi lấn át đi những điều ngọt ngào. Nhưng chúng tôi luôn lắng nghe, nâng đỡ nhau và cùng nhau vun đắp cho tương lai.
Điều thú vị là, con gái tôi vẫn thường chơi với những chú gấu bông từ thời tôi còn yêu người cũ. Chồng tôi không hề ghen tuông, anh chấp nhận đó là một phần quá khứ của tôi, một phần đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay.
Admin
Nguồn: VnExpress