Tình yêu sét đánh: Chàng trai Mỹ và kỹ sư Việt tại Boeing

Naihien Chowdhury, 31 tuổi, quản lý kỹ sư tại Boeing, vẫn nhớ như in lần đầu gặp Hạnh Vy, 29 tuổi, kiểm soát viên chất lượng. “Cô ấy ngồi ở bàn làm việc, toát lên vẻ thanh lịch, nụ cười rạng rỡ và một sự tự tin mạnh mẽ,” anh kể. Anh chủ động đến chào hỏi, với mong muốn nhân viên mới sẽ cảm thấy được chào đón trong ngày đầu làm việc.

Cử chỉ ân cần đó đã giúp Vy vơi bớt đi những lo lắng ban đầu. Cô đặc biệt ấn tượng bởi sự thân thiện và nụ cười có lúm đồng tiền của người quản lý. “Anh ấy chỉ giới thiệu tên và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Sau này, khi biết anh là quản lý, tôi càng thêm kính trọng vì anh ấy còn trẻ, giỏi giang mà lại rất khiêm tốn,” Vy nhớ lại.

Tại Boeing, một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, không khí làm việc luôn tràn ngập sự thân thiện và gắn kết. Vào những dịp lễ lớn như Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh hay năm mới, công ty thường tổ chức những buổi tiệc “potluck”, nơi mỗi người tham gia sẽ mang đến một hoặc vài món ăn để chia sẻ cùng mọi người.

Vy thường chuẩn bị những món ăn đậm chất Việt Nam như gỏi cuốn, chả giò, hay bò lá lốt. Trong khi đó, anh sếp người gốc Bangladesh của cô lại mang đến các món ăn đặc trưng của quê hương mình như doner kebab hay thịt cừu nướng. Qua những món ăn, họ chia sẻ với nhau về văn hóa, những chuyến đi và những món ăn yêu thích từ khắp nơi trên thế giới.

Vy đặc biệt thích thú khi nghe Nahien kể về những chuyến đi săn và hành trình khám phá 38 quốc gia một mình.

Đôi uyên ương trong ngày cưới ở Việt Nam, hôm 10/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ảnh cưới Việt Nam: Uyên ương hạnh phúc ngày 10/5. Ảnh: Internet

Nahien chia sẻ rằng, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê đặc biệt với máy bay và bầu trời. Vì vậy, việc theo học ngành kỹ sư hàng không và làm việc tại Boeing là một lựa chọn hoàn toàn tự nhiên. Còn với Vy, việc một mình sang Mỹ du học từ năm 19 tuổi và sau đó được làm việc tại Boeing ngay tại bang Washington, nơi cô sinh sống, là một niềm tự hào lớn.

Vào một buổi trưa, trong một lần đi dạo cùng nhau, Nahien bất ngờ nhìn Vy bằng một ánh mắt khác. Anh quay sang và hỏi: “Em có tin vào tình yêu sét đánh không?”. Vy bật cười, nhưng anh biết rằng cô đã hiểu ý anh.

Tuy nhiên, Vy không phải là một người dễ dàng yêu. Cô biết Nahien từng chia sẻ rằng cha mẹ anh lo lắng khi con trai hẹn hò với người khác văn hóa và tôn giáo. Vy không muốn anh phải khó xử và lo sợ rằng một mối quan hệ đến quá nhanh cũng sẽ chóng tàn, nên cô đã từ chối.

Trong suốt thời gian sau đó, Nahien vẫn luôn ân cần quan tâm đến Vy, nhưng không hề vội vàng. “Em cứ từ từ cảm nhận, anh sẽ chờ,” anh nhắn nhủ. Hơn một năm sau khi quen biết, trong một bữa cơm Nahien tự tay nấu món Pilaf, một món ăn Ả Rập rất cầu kỳ, Vy đã xúc động rơi nước mắt. Chàng trai không bỏ lỡ cơ hội, ngỏ lời: “Làm bạn gái anh nhé! Chính thức đi, anh sẽ nấu cho em ăn hoài!”. Vy mỉm cười gật đầu đồng ý.

Tháng 7/2024, chỉ một tháng sau khi chính thức yêu nhau, Nahien đã đưa Vy về Florida để giới thiệu với gia đình.

Vy cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng khi ra mắt gia đình bạn trai. Nhưng khi bố mẹ Nahien hỏi cô đến từ nước nào và Vy trả lời “Cháu là người Việt Nam”, cả gia đình đã cùng bật cười vui vẻ. “That’s great!” (Tuyệt vời!), họ nói. Đôi trẻ gần như không tin vào tai mình.

Nahien là một chàng trai Ả Rập, sống ở Mỹ từ nhỏ, còn Hạnh Vy du học Mỹ từ năm 19 tuổi. Đôi uyên ương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Uyên ương lộng lẫy trong trang phục cưới Ả Rập (Ảnh). Ảnh: Internet

Sau này, Vy mới biết rằng gia đình Nahien không thích những cô gái Mỹ vì họ không còn coi trọng các giá trị gia đình và ít có sự kính trọng với người lớn tuổi. Khi biết Vy là người Việt Nam, họ cảm thấy rất hài lòng. “Phụ nữ Á Đông thường biết nghĩ cho cha mẹ và biết giữ gìn nề nếp,” ông Shahin, bố của Nahien, chia sẻ.

Nhờ sự động viên của Nahien, Vy đã chuyển từ công việc kỹ thuật trong nhà máy sang làm việc trực tiếp với khách hàng đến mua máy bay. “Công việc này phù hợp với tính cách của tôi hơn rất nhiều,” Vy nói và tiết lộ rằng cô đang có mục tiêu trở thành quản lý.

Vy tâm sự rằng cô yêu Nahien không chỉ vì những rung động mà còn vì sự ngưỡng mộ. Với cô, anh là hình mẫu của một người đàn ông bản lĩnh, giỏi chuyên môn, và dù lịch trình bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho việc học tập và những sở thích cá nhân như câu cá, săn bắn.

“Trong cách cư xử, anh ấy không bao giờ tạo cảm giác là cấp trên, dù là với tôi khi chúng tôi chưa thân thiết hay với các đồng nghiệp khác. Ngược lại, anh ấy luôn gieo niềm tin rằng giới hạn duy nhất là do mình tự đặt ra,” Vy chia sẻ thêm.

Hai cái Tết Nguyên Đán gần đây, Nahien đều đưa Vy đi chùa Việt Nam. Anh cũng mặc áo dài truyền thống và thành kính vái lạy như một người con của đất Việt. Mỗi khi ở bên nhau, Nahien đều nhắc Vy gọi điện về cho bố mẹ và em trai. “Anh ấy quan tâm đến cả những người tôi yêu thương và những điều tôi trân trọng,” Vy xúc động nói.

Trong đêm giao thừa năm 2025, trên một du thuyền dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, chàng kỹ sư máy bay đã cầu hôn cô gái Việt. Họ đã tổ chức đám cưới theo nghi lễ Hồi giáo vào ngày 14/2 tại Florida. Lễ cưới truyền thống Việt Nam được tổ chức tại Nhà Bè, TP.HCM vào ngày 10/5 vừa qua.

Ông Shahin, bố của chú rể, cho biết ông vô cùng ấn tượng với sự chuẩn bị công phu và không khí náo nhiệt của đám cưới ở Việt Nam, trái ngược với sự ấm cúng và riêng tư của hôn lễ ở Mỹ. Gia đình nhà gái có truyền thống làm trong ngành cưới, nên từ bộ áo dài truyền thống đến vest cho hai họ đều do một tay chuẩn bị. Chiếc váy cưới được cô út thiết kế và gắn hàng nghìn chiếc đèn nhỏ li ti phát sáng như đom đóm, giúp cô dâu tỏa sáng suốt đêm tiệc. Không gian tiệc cưới được các bác, chú và ba của Vy trang trí ngay trong khu vườn của gia đình.

“Khu vườn này là tâm huyết mà ba tôi đã tự tay chăm sóc suốt 3 năm qua, và đây là lần đầu tiên nó được sử dụng để tổ chức đám cưới cho con gái. Ba tôi còn bí mật chuẩn bị màn bắn pháo hoa, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và xúc động,” cô dâu chia sẻ.

Trong ngày vui trọng đại, cô dâu không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi hai bên gia đình đều trân trọng nhau, dù có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.

Chú rể Nahien bày tỏ rằng cô dâu chính là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời anh. Anh thích nấu nướng bao nhiêu thì cô lại thích dọn dẹp bấy nhiêu. Anh vốn là người trầm tính và điềm tĩnh, nhưng lại yêu cái tính cách bướng bỉnh, hoạt bát, mạnh mẽ và nữ tính của cô.

“Cùng nhau, chúng ta phát triển. Em là điểm tựa, là tình yêu, là người mà anh ngưỡng mộ nhất. Em là đóa hoa rực rỡ nhất trong cuộc sống của anh,” chú rể Nahien nói với tất cả tình yêu thương dành cho người bạn đời của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *