Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Tây, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Mẹ tôi đã ngoài 70, các anh chị đều đã lập gia đình và ở quê. Gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn mặc, không có nhiều dư dả. Tôi thường xuyên gửi tiền về cho mẹ để trang trải sinh hoạt phí và phụ giúp sửa sang nhà cửa.
Tôi là người đồng tính nam. Do ngoại hình không nổi bật, tôi cảm thấy khó tìm được tình yêu trong cộng đồng LGBT. Vì vậy, tôi dự định sống độc thân và tự lo cho bản thân mình. Khi còn là sinh viên, tôi từng tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, với mong muốn làm việc vài năm để tích lũy vốn. Tuy nhiên, ngay trước khi tốt nghiệp, tôi phát hiện mình mắc bệnh lao và phải điều trị trong 6 tháng. Sau khi khỏi bệnh và tốt nghiệp, tôi từ bỏ ý định sang Nhật và quyết định ở lại Việt Nam làm việc.
Hiện tại, tôi là nhân viên kỹ thuật trong phòng thí nghiệm của một tập đoàn lớn của Đức tại Việt Nam. Công việc của tôi liên quan đến đo lường và phân tích. Mức lương sau khi trừ các khoản bảo hiểm khoảng 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Thỉnh thoảng, tôi được thưởng thêm vài triệu đồng, nhưng không thường xuyên. Sau hơn 4 năm làm việc, tôi chỉ tiết kiệm được hơn 150 triệu đồng. Công ty có chế độ đãi ngộ khá tốt, công việc không quá áp lực và chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi phải làm việc theo ca liên tục, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Ngoài ra, tôi cảm thấy công việc hiện tại không còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển thêm.
Tôi cảm thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Nhiều người cùng tuổi, thậm chí trẻ hơn tôi, đang làm việc với mức lương vài chục triệu đồng mỗi tháng. Chỉ sau 2-3 năm, họ đã tích lũy được vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, và đang chuẩn bị mua nhà, mua đất. Trong khi đó, tôi vẫn chưa có gì trong tay. Tôi không có năng khiếu kinh doanh hay đầu tư. Tôi cũng từng nghĩ đến việc đầu tư chứng khoán, nhưng vì thiếu kiến thức nên vẫn chưa dám tham gia. Cuối tháng này, tôi sẽ nghỉ việc để tìm kiếm một công việc mới, nơi tôi có thể có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân hơn. Tôi hy vọng rằng, sau khi chuyển việc, tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn, với mức lương cao hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn, giống như những người khác. Tôi mong muốn được chia sẻ những suy tư này với mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress