Amorim: Man Utd Sắp Có Những Ngày Tươi Đẹp!

Mặc dù vừa giành chiến thắng, Manchester United (Man Utd) đã khép lại mùa giải với chỉ 42 điểm, một thành tích tệ hại nhất trong suốt 33 năm đội bóng này góp mặt tại giải Ngoại hạng Anh. Kỷ lục điểm số thấp trước đó của họ là 58, được ghi nhận ở mùa giải 2021-2022 dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. “Quỷ đỏ” cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 15, thứ hạng thấp nhất của họ kể từ sau khi xuống hạng vào mùa giải 1973-1974.

HLV Ruben Amorim cầm micro phát biểu sau trận Man Utd thắng Aston Villa 2-0 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 38 Ngoại hạng Anh ngày 25/5/2025. Ảnh: AFP
Amorim Phát Biểu Sau Trận Man Utd Thắng Aston Villa 2-0 (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Không chỉ gặp khó khăn về mặt chuyên môn, mùa giải này còn chứng kiến những bất đồng cả trong và ngoài sân cỏ. Người hâm mộ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối ban lãnh đạo câu lạc bộ. Bên cạnh đó, hàng trăm nhân viên đã mất việc do chiến dịch cắt giảm chi phí của tỷ phú Jim Ratcliffe.

Trong bài phát biểu tại sân Old Trafford sau trận đấu, huấn luyện viên Amorim đã bày tỏ: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi về mùa giải vừa qua. Tôi hiểu rằng các bạn đã rất thất vọng về tôi và toàn đội. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt mùa giải. Tôi biết rằng việc ủng hộ đội bóng trong nhiều trận đấu vừa qua là điều không hề dễ dàng. Giờ đây, chúng ta cần phải lựa chọn: hoặc là tiếp tục mắc kẹt trong quá khứ, hoặc là đấu đá lẫn nhau, hoặc là đoàn kết và cùng nhau tiến về phía trước.”

Ông Amorim được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng của Man Utd từ tháng 11/2024, thay thế cho Erik ten Hag. Vào thời điểm đó, ông được kỳ vọng sẽ vực dậy đội bóng nhờ vào những thành tích ấn tượng đã đạt được cùng Sporting Lisbon. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ giành được 7 chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh, đồng thời bị loại khỏi cả Cup FA và Cup Liên đoàn. Tại đấu trường Europa League, mặc dù ông và các học trò đã lọt vào trận chung kết, nhưng lại để thua Tottenham với tỷ số 0-1, qua đó đánh mất cơ hội cuối cùng để giành vé tham dự Champions League mùa sau.

“Sáu tháng trước, sau ba trận đấu với hai chiến thắng và một trận hòa, tôi đã từng nói với các bạn rằng ‘cơn bão sắp đến’. Nhưng hôm nay, sau một mùa giải thảm họa, tôi muốn nói với các bạn rằng những ngày tươi sáng đang chờ đợi chúng ta phía trước”, ông Amorim nhấn mạnh. “Nếu có một câu lạc bộ trên thế giới đã chứng minh được rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi thảm họa, thì đó chính là Man Utd. Xin cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại vào mùa giải tới.”

Về phần mình, đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định rằng được thi đấu cho Man Utd luôn là một giấc mơ đối với anh, và anh vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho đội bóng bất chấp những tin đồn về tương lai.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sống với giấc mơ của mình tại một trong những câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới, ở giải đấu hàng đầu thế giới. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa”, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Tôi chỉ cần cống hiến hết mình cho các đồng đội, cho bản thân, cho người hâm mộ và cho tất cả những người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Như vậy là quá đủ.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *