Liên hoan phim vừa qua khép lại với giải thưởng cao quý nhất, Cành Cọ Vàng, được trao cho tác phẩm “It Was Just an Accident” của đạo diễn người Iran, Jafar Panahi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tham gia, ông Panahi giành được giải thưởng quan trọng này, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm phim đầy gian truân của ông, với những khó khăn, tù tội và quản chế tại quê nhà. Tại buổi họp báo ra mắt phim, Panahi chia sẻ rằng dự án này được lấy cảm hứng từ chính quãng thời gian ông bị giam giữ, xoay quanh câu chuyện về những cựu tù nhân bắt cóc một người mà họ tin là điều tra viên trong vụ án của họ.
Sự trở lại lần này của Panahi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Nhiều người đánh giá “It Was Just an Accident” là một trong những tác phẩm hay nhất của ông, bởi sự pha trộn giữa yếu tố châm biếm và góc nhìn nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ phim mang đậm tính chính trị, thể hiện quan điểm cá nhân của Panahi về đất nước Iran. Trên sân khấu lễ bế mạc, đạo diễn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình và ê-kíp đã luôn động viên, sát cánh cùng ông thực hiện dự án đầy rủi ro này. Đồng thời, ông kêu gọi người dân Iran và toàn thế giới hãy quên đi những khác biệt để hướng đến sự đoàn kết.

Bên cạnh giải thưởng dành cho Panahi, liên hoan phim năm nay còn chứng kiến sự trỗi dậy của các tác phẩm mang đậm tính chính trị và những quy định gây tranh cãi. Tờ Guardian nhận định rằng nhiều tác phẩm nổi bật năm nay đều tập trung vào các vấn đề về thể chế. Ví dụ, “The Secret Agent” của nhà làm phim Brazil Kleber Mendonça khắc họa chế độ độc tài những năm 1970, trong khi “Two Prosecutors” của đạo diễn Ukraina gốc Belarus Sergei Loznitsa mô tả giai đoạn lịch sử dưới thời Stalin.
Trong cả họp báo và trên sân khấu khai mạc, chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche đã đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza và vấn đề ô nhiễm môi trường. Người dẫn chương trình, tài tử Pháp Laurent Lafitte, cũng nhấn mạnh vai trò của nghệ sĩ trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, người di cư và cộng đồng LGBTQ+. Ông vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp lớn cho xã hội như James Stewart, Jean Gabin, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Richard Gere và Isabelle Adjani.
Một vấn đề khác thu hút sự chú ý trong những ngày đầu của liên hoan phim là đề xuất áp thuế 100% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các phim sản xuất bên ngoài và nhập khẩu vào Mỹ. Phát biểu khi nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự, tài tử Robert đã phản đối chính sách cắt giảm tài trợ cho nghệ thuật và giáo dục, đồng thời đề cập đến vấn đề thuế quan. Theo ScreenDaily, đề xuất của ông Trump đã khiến các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và nhà sản xuất phim châu Âu phải đưa ra các biện pháp ứng phó cho việc tài trợ và sản xuất phim độc lập.

Tình trạng lạm dụng tình dục tràn lan trong ngành công nghiệp điện ảnh Pháp cũng là một vấn đề được quan tâm. Liên hoan phim năm nay khai mạc cùng ngày tài tử Gérard Depardieu bị kết án 18 tháng tù treo vì tấn công tình dục hai phụ nữ trên phim trường vào năm 2021.
Trước thềm khai mạc, ban tổ chức đã ban hành quy định cấm khách mời mặc trang phục “khỏa thân”, xuyên thấu hoặc cồng kềnh gây ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, tạp chí Vogue cho rằng nhiều khách mời khó tuân thủ quy định mới này do thời gian thông báo quá gấp rút, trong khi nghệ sĩ thường chuẩn bị trang phục trước đó cả tháng.

Ngoài ra, ScreenDaily cũng nhận định rằng việc ban tổ chức và nhà sản xuất thắt chặt chi tiêu đã khiến liên hoan phim năm nay trở nên kém sôi động hơn. Năm 2022, hãng Paramount từng dựng mô hình mũ phi công khổng lồ cho “Top Gun: Maverick”, nhưng năm nay chỉ đặt vài màn hình lớn trước khách sạn Carlton để quảng bá phần tám của “Mission: Impossible”. Sự kiện có nhiều phim ra mắt nhưng lại có ít suất chiếu, gây khó khăn cho khán giả trong việc tiếp cận tất cả các tác phẩm. CNN nhận xét: “Lễ hội quá lớn, chương trình dày đặc, các dự án lại tốn kém. Buổi chiếu phim kéo dài từ 8h30 đến tận rạng sáng hôm sau, nhưng vẫn không đủ thời gian”.
Nhìn chung, liên hoan phim vừa qua khép lại với nhiều tiếc nuối khi hào quang điện ảnh không thực sự là điểm nhấn chính. Dù vậy, sự kiện này vẫn đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải thưởng điện ảnh, với nhiều thương vụ mua bán phim, kế hoạch phát hành và chiến lược tiếp thị đang được các nhà làm phim và nhà sản xuất ráo riết chuẩn bị.
Admin
Nguồn: VnExpress