Hậu trường hóa trang kinh dị phim ‘Dưới đáy hồ’

Đạo diễn Trần Hữu Tấn và ê-kíp bộ phim “Dưới đáy hồ” đã đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc tạo hình nhân vật “ma rêu” – một thế lực tâm linh trú ngụ dưới lòng hồ. Thay vì sử dụng kỹ xảo CGI, đoàn phim quyết định áp dụng kỹ thuật đính kết tỉ mỉ để mang đến hiệu ứng chân thật nhất cho nhân vật này trên màn ảnh rộng.

Êkíp hóa trang cho ma rêu - thế lực quỷ dị trong phim. Ảnh: Thạch Thảo
Hóa trang “ma rêu”: Thế lực quỷ dị phim “Dưới đáy hồ”. Ảnh: Internet

Chuyên gia hóa trang Chang Belevia, người từng hợp tác với Trần Hữu Tấn trong dự án “Cám” (2024), chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện. Thử thách lớn nhất là làm sao để rêu có thể trôi lơ lửng một cách tự nhiên khi diễn viên xuống nước. Đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng yêu cầu cố định vị trí của rêu để đảm bảo tính nhất quán giữa các cảnh quay. Chang Belevia đã mất nhiều giờ để may và đính các chi tiết rêu trực tiếp lên tóc và trang phục của diễn viên Mạc Trung Kiên, người thủ vai “ma rêu”. Chất liệu vải của trang phục cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo độ bồng bềnh trong môi trường nước, tăng thêm vẻ ma mị và bí ẩn cho nhân vật.

Hậu trường hóa trang trong phim kinh dị
“Dưới đáy hồ”: Hậu trường hóa trang nhân vật chính. Ảnh: Internet

Đạo diễn hình ảnh FA Châu Trần đã sử dụng ánh sáng một cách khéo léo để hỗ trợ phong cách kể chuyện của đạo diễn. Không gian sống của nhân vật chính được thiết kế với tông màu xám lạnh, tạo cảm giác u ám. Ngược lại, các cảnh quay của Hùng (Thanh Duy), một chàng trai đam mê nghệ thuật drag queen, diễn ra trên sân khấu rực rỡ với gam màu đỏ và ánh đèn. Tổ thiết kế còn sử dụng các mảnh gương như một cầu nối với thế giới tâm linh, làm tăng thêm cảm giác bất an khi ác quỷ xuất hiện và gieo rắc nỗi sợ hãi.

“Dưới đáy hồ” là dự án mới nhất của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, bộ đôi đứng sau thành công của “Tết ở làng địa ngục”. Bộ phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh đô thị được truyền miệng rộng rãi. Kịch bản phim khai thác đề tài “song trùng”, xoay quanh những người không cùng huyết thống nhưng lại có ngoại hình giống hệt nhau. Câu chuyện bắt đầu khi nhóm bạn thân Trung (Kay Trần), Hùng (Thanh Duy), Tú (Karen Nguyễn) phớt lờ lời cảnh báo và đột nhập vào một khu vực hồ đá, từ đó đối diện với những bản sao tà ác của chính mình.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn, 42 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò đạo diễn TVC. Phim điện ảnh đầu tay của anh, “Bắc Kim Thang” (2019), đã được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) ở hạng mục “A Window on Asian Cinema”. Sau đó, anh tiếp tục gặt hái thành công với nhiều phim có doanh thu cao như “Chuyện ma gần nhà” (2022), “Kẻ ăn hồn” (2023). Đặc biệt, dự án “Cám” (2024), lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám, đã đạt doanh thu 96 tỷ đồng và trở thành một trong những phim kinh dị ăn khách nhất năm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *