Kỷ yếu xúc động: Cả lớp đến bệnh viện chụp ảnh cùng bạn ốm nặng

Dưới ánh nắng ban mai của một ngày hè tháng Năm, toàn thể học sinh lớp 9 trường THCS Yilong đã tề tựu đông đủ tại sân trường từ rất sớm. Tất cả đều mặc đồng phục chỉnh tề, mang theo ghế ngồi, hướng về một mục đích chung đầy xúc động.

Theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, các em lặng lẽ nối bước nhau đến Bệnh viện Nhân dân Yilong, nơi một người bạn đặc biệt đang chờ đợi. Hành động này là để thực hiện lời hứa cuối cùng với Ren Junjie, cậu học sinh 15 tuổi đang chiến đấu với bệnh tật.

Ren Junjie, dù thân hình gầy yếu và mái tóc đã rụng hết do điều trị, vẫn luôn canh cánh trong lòng một ước mơ giản dị: được chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp.

Ren nằm trên giường bệnh chụp kỷ yếu cùng bạn bè. Ảnh: 163.com
Khoảnh khắc đẹp: Chụp kỷ yếu cùng bạn trên giường bệnh (Ảnh: 163.com). Ảnh: Internet

Thấu hiểu tâm nguyện của con, cha của Ren đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm để bày tỏ mong muốn tổ chức một buổi chụp ảnh kỷ yếu đặc biệt. Lời đề nghị này đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn thể học sinh, giáo viên, nhà trường và phụ huynh chỉ sau một ngày.

Đúng hẹn, cả lớp có mặt tại bệnh viện, tiến vào khoa bệnh nơi Ren đang điều trị. Các bạn ân cần giúp cậu mặc đồng phục, lau mặt, chải tóc và cùng nhau đẩy giường bệnh ra sân, nơi ánh nắng dịu nhẹ ban mai chiếu xuống.

Trong bức ảnh tập thể đầy ý nghĩa, Ren được xếp ngồi ở vị trí trung tâm, tay ôm trái bóng rổ với những lời chúc và chữ ký yêu thương của bạn bè.

Những học sinh đang bị cảm lạnh đều tự giác đeo khẩu trang để bảo vệ người bạn có sức đề kháng yếu. Bên cạnh Ren là cậu em trai nhỏ, mặc chiếc áo màu vàng tươi, rụt rè cúi đầu chào các anh chị. Hành động nhỏ bé ấy đã được cộng đồng mạng ca ngợi là “cách cảm ơn giản dị và xúc động nhất của một đứa trẻ”.

Vào rạng sáng ngày hôm sau, 4 giờ sáng ngày 18 tháng 5, Ren Junjie đã trút hơi thở cuối cùng, ra đi thanh thản nhưng không kịp nhìn thấy bức ảnh kỷ yếu ý nghĩa.

“Chúng em không muốn bạn cảm thấy bị bỏ rơi, không muốn bạn ra đi mà không có kỷ niệm nào với lớp. Đây không chỉ là một buổi chụp ảnh, mà là món quà cuối cùng mà cả lớp muốn dành tặng cho bạn”, một học sinh nghẹn ngào chia sẻ.

Câu chuyện cảm động về lớp học đặc biệt này đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 8 triệu lượt theo dõi. Hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tình bạn cao đẹp, lòng nhân ái và những nghĩa cử cao thượng của các em học sinh.

“Bức ảnh tốt nghiệp này có lẽ là khoảnh khắc xúc động nhất của tuổi học trò”, một cư dân mạng bình luận.

Gia đình Ren cho biết sẽ trân trọng và gìn giữ bức ảnh như một kỷ vật vô giá. “Con tôi đã ra đi trong tình yêu thương, trong vòng tay của bạn bè. Tôi không còn mong gì hơn nữa”, cha của Ren xúc động nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *