Lấy chồng rồi, sao tôi chỉ thấy tủi thân?

Trong cuộc sống hôn nhân, không ít người trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng ngay trong chính tổ ấm của mình. Đó là khi những nỗ lực vun vén, hy sinh không được trân trọng, lời nói bị bỏ ngoài tai, và cảm xúc cá nhân dần bị lãng quên.

Người phụ nữ trong hoàn cảnh này chia sẻ rằng, dù đã cố gắng rất nhiều, chị vẫn cảm thấy mình nhỏ bé, vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn lại, chị không còn nhận ra bản thân, người phụ nữ từng tràn đầy sức sống và ước mơ, giờ chỉ còn lại nỗi buồn và sự tủi thân.

Chị khao khát một cuộc sống khác, nơi chị không phải gồng mình để làm hài lòng người khác, không phải âm thầm chịu đựng những giọt nước mắt. Tuy nhiên, vì thương các con, chị không nỡ phá vỡ gia đình. Chị lo sợ những tổn thương mà các con có thể phải gánh chịu nếu bố mẹ chia lìa.

Chính vì vậy, chị đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn: tiếp tục ở lại vì con, đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân, hoặc bước đi để tìm lại chính mình, nhưng lại sợ gây tổn thương cho những đứa trẻ vô tội. Mỗi ngày trôi qua, gánh nặng trong lòng chị càng thêm trĩu nặng, nỗi cô đơn càng thêm sâu sắc. Chị không biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *