Nguyễn Quang Thiều: Nhà thơ gặp tai nạn giao thông

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, gặp tai nạn giao thông khi đang di chuyển bằng xe máy cùng vợ gần nhà vào ngày 24/5. Vợ ông chỉ bị xây xát nhẹ, còn nhà thơ phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Theo chia sẻ của tác giả, ông bị thương ở đầu và phải khâu hơn mười mũi, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến não. Phần xương bị gãy sẽ được các bác sĩ điều trị theo lộ trình phù hợp. Được biết, thông thường, vợ chồng nhà thơ vẫn di chuyển bằng taxi.

Mặc dù đang điều trị, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vẫn giữ tinh thần lạc quan và tích cực. Ông vẫn trò chuyện với bạn bè và điều hành một số công việc của Hội Nhà văn từ xa. Ông còn hài hước chia sẻ việc đã cạo râu và tóc để phục vụ việc khâu vết thương, đồng thời hy vọng rằng diện mạo mới này sẽ mang lại sự đổi mới trong thơ của mình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam
Ảnh nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từ Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: Internet

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, 68 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á – Phi và Mỹ Latin. Trong sự nghiệp văn chương, ông đã nhận được hơn 20 giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, bao gồm giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” (1993). Ông là tác giả của nhiều kịch bản sân khấu, điện ảnh và hơn 500 bài bút ký, tiểu luận.

Hồi tháng 2, ông vừa ra mắt trường ca “Lò mổ” gồm 18 chương, sử dụng hình ảnh con vật để phản ánh các vấn đề đạo đức và nhân sinh, cũng như cách con người đối xử với nhau và với môi trường. Bên cạnh đó, ông cũng đang lên kế hoạch cho một kịch bản phim về truyền thuyết thành Cổ Loa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *