Quân đội Việt Nam mang Tết Thiếu Nhi đến trẻ em châu Phi

Đội Công binh số 3 của Việt Nam vừa tổ chức một chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi tại Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, nằm trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế hướng đến trẻ em. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đội Công binh, Tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động làm đồ chơi tái chế. Các chiến sĩ công binh Việt Nam đã tận tình hướng dẫn các em nhỏ sử dụng những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi như giấy báo cũ, vỏ chai nhựa, bao nylon và vỏ lon để tạo ra những món đồ chơi đầy màu sắc và sáng tạo. Dưới bàn tay khéo léo, những vật liệu này đã biến thành diều, chong chóng, xe đồ chơi, thuyền và các loại động vật ngộ nghĩnh. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em mà còn khơi gợi trí tưởng tượng phong phú và niềm hứng khởi sáng tạo.

Trung tá Eka Shinta, Trưởng phòng điều phối quân dân sự của Phái bộ UNISFA, đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đội Công binh số 3 của Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương và lực lượng Liên Hợp Quốc. Đồng thời, trẻ em Abyei có thể học hỏi được nhiều kỹ năng bổ ích và cảm nhận được tình yêu thương chân thành từ những người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Cô bé Rebeca Garang, 12 tuổi, không giấu được niềm vui khi được đến thăm doanh trại Highway của lực lượng Việt Nam. Em chia sẻ: “Cháu rất vui vì được chơi trò chơi, ăn kẹo, uống nước trái cây và tự tay làm những món đồ chơi thật đẹp. Cháu rất yêu quý các cô chú bộ đội Việt Nam.”

Sĩ quan gìn giữ hòa bình của Bộ Công an hướng dẫn các em làm máy bay giấy. Ảnh: ĐCB
Công an Việt Nam dạy trẻ em Châu Phi làm máy bay giấy. Ảnh: Internet

Trước đó, các Đội Công binh số 1 và 2 của Việt Nam cũng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng trẻ em Abyei thông qua các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu và năm mới. Năm ngoái, một buổi chiếu phim hoạt hình đặc biệt đã được tổ chức, mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm điện ảnh đầu tiên trong đời.

Trung tá Lê Hồng Giang, Chính trị viên Đội Công binh số 3, chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của trẻ em Abyei, những em bé phải lớn lên trong môi trường đầy khó khăn, thiếu thốn. Phần lớn các em không có giày dép, cặp sách, và nhiều em chưa từng được nhìn thấy truyện tranh hay bút màu. Thậm chí, ngày Quốc tế Thiếu nhi còn là một khái niệm xa lạ với nhiều em.

Thành viên đội công binh lấy nước hoa quả và bánh kẹo cho các em. Ảnh: ĐCB
Đội công binh Việt Nam tặng quà cho trẻ em Châu Phi. Ảnh: Internet

Tình hình an ninh tại Abyei vẫn còn nhiều phức tạp do các cuộc giao tranh kéo dài. Điều này gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các sự kiện dành cho trẻ em. Cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thiếu nước sạch, thực phẩm, dịch vụ y tế và giáo dục.

Việt Nam bắt đầu cử Đội Công binh tham gia Phái bộ UNISFA tại Abyei vào tháng 5/2022. Đến nay, Đội Công binh số 3 đang thực hiện nhiệm vụ với 184 thành viên. Tính đến tháng 5/2025, Việt Nam đã cử khoảng 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tại ba Phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *