Sáng ngày 24/5, anh Phúc, 43 tuổi, trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, đã có hành động dũng cảm khi cứu sống một người phụ nữ nhảy cầu Thạch Hãn tự tử.
Vào khoảng 9h sáng, khi đi qua cầu Thạch Hãn, anh Phúc phát hiện đám đông đang tập trung nhìn xuống sông. Nhận thấy một người phụ nữ đang vùng vẫy giữa dòng nước chảy xiết, anh nhanh chóng tìm cách ứng cứu.
Nhận thấy việc nhảy trực tiếp từ cầu xuống sông quá nguy hiểm, anh Phúc lập tức chạy xuống bờ sông và kêu gọi sự hỗ trợ từ một chiếc thuyền máy đang neo đậu gần đó. Hai người trên thuyền nhanh chóng khởi động máy và đưa anh ra giữa dòng sông.
Không chút do dự, anh Phúc nhảy xuống dòng nước chảy mạnh, lật người phụ nữ nằm ngửa để giữ cho mặt cô hướng lên trên, giúp cô có thể thở. Anh dùng chân kẹp chặt nạn nhân, một tay ôm chặt người phụ nữ, tay còn lại bám vào mạn thuyền, phối hợp đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Quá trình cứu người diễn ra nhanh chóng, chỉ trong khoảng 4 phút. Sau khi sơ cứu ban đầu và thấy người phụ nữ đã ổn định hơn và được đưa đi cấp cứu, anh Phúc âm thầm rời đi để tiếp tục công việc của mình.
Anh Phúc chia sẻ: “May mắn là lúc đó có thuyền và hai người khác hỗ trợ, nếu không thì một mình tôi khó có thể cứu sống được nạn nhân”.

Ban đầu, gia đình anh Phúc không khỏi lo lắng khi biết chuyện, bởi anh không phải là người bơi lội quá giỏi. Tuy nhiên, sau đó, mọi người đều cảm thấy rất vui mừng vì anh và nạn nhân đều an toàn.
Đại diện Công an phường An Đôn đã ghi nhận và đánh giá cao hành động cứu người kịp thời và dũng cảm của anh Phúc, góp phần giúp nạn nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.
Hành động cao đẹp của anh Phúc đã lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cảm phục. Nhiều người gọi anh là “người hùng thầm lặng” vì sự dũng cảm và lòng tốt của anh.
Khi được hỏi về hành động của mình, anh Phúc скромно cho biết: “Gặp người gặp nạn thì phải cứu thôi, đó là việc bình thường mà ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Admin
Nguồn: VnExpress