TP HCM: Cuối tuần nhộn nhịp với hội thả diều truyền thống

Mỗi dịp cuối tuần, bãi đất trống nằm dưới chân cầu Ba Son, thuộc địa phận TP Thủ Đức, lại trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm bạn trẻ và các gia đình tìm đến để thả diều, vui chơi và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Địa điểm này, được biết đến trên Google Maps với tên gọi thân mật “Bãi thả diều chill”, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân thành phố.

Từ tháng Tư đến tháng Sáu hàng năm được xem là “mùa diều” ở TP HCM, thời điểm thời tiết khô ráo và gió thổi lồng lộng, tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động thả diều. Trên bãi đất trống này, những cánh diều đủ màu sắc và kích cỡ, từ diều truyền thống đến diều hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, đua nhau khoe sắc trên bầu trời. Thậm chí, có những con diều khổng lồ, hình gấu dâu đỏ, cần đến sự phối hợp của nhiều người mới có thể đưa lên không trung.

Anh Trương Nam Hải, một người dân ở TP Thủ Đức, chia sẻ rằng thả diều là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của anh. “Hồi nhỏ, lúc 7, 8 tuổi ở quê, tôi còn tự làm diều để chơi với bạn bè. Tôi mong con gái cũng sẽ có những trải nghiệm giống mình”, anh Hải tâm sự. Con diều anh đang thả là con diều đã mua từ nhiều năm trước với giá 70.000 đồng, được anh sử dụng lại nhiều lần.

Trần Thị Hiếu, 19 tuổi, cho biết cô biết đến địa điểm này thông qua mạng xã hội. Hiếu cùng nhóm bạn đã đến đây lần đầu, mua thêm trái cây để cùng nhau ngắm hoàng hôn và xem thả diều. “Mình thích không khí mát mẻ ở đây. Mọi người đến rất đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn. Tuy nhiên, vì có nhiều người ăn uống nên cần lưu ý hơn về vấn đề vệ sinh, tránh xả rác”, Hiếu chia sẻ.

Anh Phù Huỳnh Đệ Dinh, 25 tuổi, đến từ quận 8, mang đến bãi thả diều bộ sưu tập gồm ba con diều khổng lồ và một con diều đầu kéo. Anh cho biết: “Loại diều này cần điều kiện gió lớn và bãi đất trống rộng. Tôi có thể tự mình thả mà không cần đến sự hỗ trợ của nhiều người”. Anh Dinh cũng tiết lộ rằng bộ ba con diều này có giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Bé Gạo, 5 tuổi, lần đầu tiên được bà ngoại cho đi thả diều. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, đến từ phường Thảo Điền, cho biết: “Bé rất thích thú khi thấy bầu trời đầy những cánh diều to nhỏ”.

Một trong những lý do khiến bãi đất trống gần cầu Ba Son trở thành địa điểm thả diều được yêu thích là vì không gian thoáng đãng, không bị vướng bởi dây điện hay nhà cao tầng. Nhiều người còn thích thú khi có thể ngắm nhìn những cánh diều bay lượn trên nền các tòa nhà biểu tượng của thành phố như Bitexco hay Landmark 81.

Khung cảnh nhộn nhịp người dân đến xem và thả diều thường kéo dài từ 16h đến 18h vào mỗi chiều cuối tuần. Tuy nhiên, do đây là khu vực tự phát, người dân đến vui chơi cần chú ý để xe đúng trật tự và giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi để bảo vệ không gian vui chơi cho mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *