Vào trưa ngày 24/5, một sự việc gây xôn xao đã xảy ra tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, khi một du khách có hành vi phá hoại ngai vàng triều Nguyễn, một bảo vật quốc gia.
Theo đó, Hồ Văn Phương Tâm, mặc quần jeans và áo đen, đã mua vé vào tham quan Đại Nội Huế như những du khách khác. Tại điện Thái Hòa, Tâm di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, đến khoảng 11h55, nhân viên bảo vệ nhận thấy Tâm có những biểu hiện bất thường và đã mời anh ta ra phía hậu điện.
Bất ngờ, Tâm quay trở lại, leo qua hàng rào gỗ cao khoảng 60 cm và lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua, vốn nằm dưới bửu tán. Ông Đặng Quang Long, một trong hai bảo vệ tại điện Thái Hòa vào thời điểm đó, cho biết sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông không kịp ngăn cản.
Tâm sau đó đã có những hành động khó kiểm soát. Anh ta ngồi xếp chân lên ngai vàng, la hét, chửi rủa và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của ngai. Theo lời kể của ông Long, Tâm có thái độ hung hãn với đôi mắt đỏ ngầu.

Trước tình hình đó, các nhân viên bảo vệ đã phải hết sức thận trọng. Ông Long cho biết, vì lo ngại Tâm có thể gây hư hại cho các hiện vật khác trong điện Thái Hòa, họ đã phải tiếp cận từ xa và nhắc nhở anh ta rời khỏi khu vực.
Tiếp đó, Tâm cởi áo, cầm những mảnh gỗ vỡ từ ngai vàng và tiếp tục la hét, thách thức các nhân viên bảo vệ. Đến khoảng 12h10, khi thấy Tâm đã di chuyển ra xa khu vực trưng bày các hiện vật, một bảo vệ đã xông vào khống chế anh ta, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp khác.
Ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thừa nhận rằng các bảo vệ đã không phản ứng kịp thời khi Tâm leo lên ngai vàng và có những hành động phá hoại. Theo ước tính, từ lúc Tâm bắt đầu đập phá cho đến khi bị khống chế là khoảng 15 phút.
Ông Thân giải thích rằng, để xử lý tình huống, các bảo vệ đã phải mời toàn bộ du khách ra khỏi điện Thái Hòa và đóng cửa để tìm cách đưa Tâm rời khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực xung quanh ngai vàng, nơi có nhiều hiện vật quý giá.
Về thông tin cá nhân của đối tượng, Công an phường Hương Long cho biết Tâm sinh năm 1990 và theo gia đình vào TP HCM sinh sống. Đến giữa tháng 5/2025, Tâm trở về Huế và xin ở nhờ nhà người thân ở kiệt 28, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, nhưng sau đó bị đuổi đi và sống lang thang. Đáng chú ý, trước đó Tâm từng bị tòa án quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại thời điểm bị công an tạm giữ, Tâm có biểu hiện loạn thần, la hét và nói nhảm, không thể trả lời các câu hỏi. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Tâm âm tính với ma túy. Hiện Công an TP Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tâm.
Trước mắt, để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa một bản sao của ngai vàng ra trưng bày tạm thời. Trong khi đó, ngai vàng triều Nguyễn độc bản bị hư hại đã được Bảo tàng cổ vật cung đình Huế cất giữ vào kho. Bảo tàng sẽ mời các chuyên gia và nghệ nhân để đánh giá mức độ hư hại và lên phương án tu sửa phù hợp.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, nhấn mạnh rằng ngai vàng triều Nguyễn đặt ở điện Thái Hòa là một bảo vật quốc gia, một hiện vật độc bản có giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng quan trọng. Ngai vàng đã được công nhận là bảo vật quốc gia gần 10 năm trước.
Được biết, ngai vàng có chiều cao 101 cm, rộng 72 cm và dài 87 cm. Phần đế của ngai dài 118 cm, rộng 90 cm và cao 20 cm. Phía trên ngai là bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả các bộ phận của ngai đều được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng.
Admin
Nguồn: VnExpress