28 tuổi tự chữa lành: Vượt qua các mối quan hệ độc hại

Ở tuổi 28, tôi đã trải nghiệm đủ những thăng trầm của cuộc sống và dần nhận thức rõ hơn về bản chất thiện – ác trong mỗi người, đặc biệt là ở phụ nữ. Sự đời lắm chuyện, thói soi mói và những định kiến khiến tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với những điều tiêu cực. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tìm đến Phật pháp như một cách để chuyển hóa những tâm niệm xấu thành lòng từ bi, hỉ xả. Thực lòng mà nói, tôi nhận thấy giữa những người phụ nữ thường tồn tại sự ganh đua ngấm ngầm, ít ai muốn người khác hơn mình về nhan sắc, địa vị hay trí tuệ. Tôi không thích cảm giác đó và cả những năng lượng tiêu cực phát sinh từ nó. Tôi luôn tin rằng người tốt sẽ gặp được người tốt, đó mới là sự trọn vẹn và bình yên.

Về nội tâm, tôi vẫn còn những góc khuất như sự nóng nảy và đôi khi là sân hận, nhưng may mắn là tôi không có tính ganh đua, đố kỵ. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy tủi thân khi so sánh mình với người khác, nhưng rồi tôi lại hoan hỉ chúc mừng những điều tốt đẹp mà họ có được. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ từ bạn bè, anh chị em đến người quen (ngoại trừ cha mẹ), tôi thường cảm nhận được những năng lượng tiêu cực, đôi khi là sự giả tạo, phán xét hoặc soi mói. Điều này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn chia sẻ hay tiếp xúc quá nhiều. Gần đây, tôi tìm hiểu Phật pháp và cố gắng hạn chế nói chuyện về người khác. Tôi chỉ muốn tập trung vào những cuộc trò chuyện xoay quanh bản thân và người đối diện, để giữ cho tâm hồn được an yên và trong sáng.

Về chuyện tình cảm, tôi từng có một mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông 33 tuổi khi tôi 25. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng một mối quan hệ bền vững và từng lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng càng gắn bó, mâu thuẫn càng nảy sinh do không có cùng quan điểm sống. Cả hai dần cảm thấy mệt mỏi, và tình cảm cũng phai nhạt theo thời gian. Sau đó, anh ấy bắt đầu tìm hiểu người khác, còn tôi dù có người theo đuổi nhưng không muốn lừa dối ai nên không cho họ cơ hội.

Tôi luôn sống tử tế, không vụ lợi và không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Tôi chỉ mong có một tình yêu bình yên và chân thành. Tôi có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn, có học thức và sức khỏe tốt. Tuy không quá xinh đẹp nhưng tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân và nấu ăn. Giữa cuộc sống đầy bon chen và tiêu cực này, tôi chỉ tự hỏi làm sao để giữ được sự bình yên trong tâm hồn và tìm được một mối duyên lành? Mong rằng, bằng sự tu dưỡng bản thân và hướng thiện, tôi sẽ gặp được những điều tốt đẹp và an yên trong cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *