Bàu Trắng: Du khách ‘tưởng chết’ khi lái xe địa hình

Bàu Trắng, một điểm đến nổi tiếng gần Mũi Né, thu hút du khách bởi vẻ đẹp độc đáo và những trải nghiệm thú vị như ngắm bình minh, trượt cát và đặc biệt là đi xe địa hình. Tuy nhiên, đằng sau những hoạt động hấp dẫn này lại tiềm ẩn những rủi ro về an toàn, khiến nhiều du khách không khỏi lo lắng.

Chị Hồng Hạnh, một du khách đến từ Hà Nội, đã có chuyến đi đáng nhớ tới Bàu Trắng vào tháng 5/2024. Chị chia sẻ rằng, dù đã tham gia đầy đủ các hoạt động được khuyến nghị, chị vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đi xe jeep là hoạt động phổ biến nhất tại Bàu Trắng. Hàng chục chiếc xe đủ màu sắc luôn sẵn sàng phục vụ du khách tại điểm ngắm bình minh. Chuyến đi thường kéo dài 30-45 phút, mang đến cảm giác mạnh khi xe tăng tốc, trượt từ đỉnh cát xuống và “bay” lên những đỉnh mới. Theo chị Hạnh, tài xế dường như càng phấn khích hơn khi nghe tiếng la hét của du khách. Xe thỉnh thoảng dừng lại để du khách chụp ảnh, đặc biệt là ở hồ Bàu Sen, trước khi tiếp tục những thử thách mới.

Tuy nhiên, chị Hạnh cảm thấy trải nghiệm này không an toàn. Du khách ngồi chênh vênh, dễ bị văng ra ngoài hoặc đập đầu vào nóc xe. Chỉ một sơ suất nhỏ của tài xế cũng có thể khiến xe bị lật. Chị Hạnh chia sẻ: “Đã có lúc tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất và tự hỏi mình đang làm gì thế này.”

Tương tự, chị Minh Phương đến từ TP HCM cũng đã trải nghiệm đi xe địa hình ở Bàu Trắng và nhận thấy sự thiếu an toàn. Dù là người thích cảm giác mạnh và đã tham gia nhiều trò chơi mạo hiểm ở các quốc gia khác, chị vẫn cảm thấy chuyến đi xe jeep ở Bàu Trắng “khó quên vì sợ”. Chị cho rằng chất lượng xe cũ không đảm bảo, thiếu các biện pháp an toàn, và dịch vụ thì tự phát, thiếu chuyên nghiệp.

Tour xe jeep Bàu Trắng là tên gọi chung cho loại hình trải nghiệm đi xe địa hình trên đồi cát. Giá thuê một xe khoảng 800.000 đồng, không giới hạn thời gian, chở tối đa 8 người. Đây là những xe gầm cao, được cải tiến để động cơ khỏe hơn và lắp giảm xóc, bánh xe chuyên dụng. Ngoài xe jeep, còn có xe ATV bốn bánh, chở được hai người, với giá thuê từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy thời gian. Khách có thể tự lái xe ATV và dừng lại chụp ảnh tùy thích.

Sự cố đáng tiếc xảy ra vào sáng 25/5 khi một nhóm du khách từ TP HCM thuê xe địa hình tại Bàu Trắng. Sau khi chụp ảnh, chiếc xe bất ngờ trôi lùi xuống hồ, khiến một du khách tử vong. Vụ việc này càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tại khu du lịch này.

Trước đó, khu vực chân đồi Trinh Nữ thuộc Bàu Trắng đã bị sạt lở, khiến Ban quản lý yêu cầu các xe địa hình di chuyển cách bờ hồ ít nhất 100 m. Tuy nhiên, nhiều xe vẫn đến gần để khách chụp ảnh mà không có cảnh báo. Chị Phương cho biết, các xe thường tập trung chụp ảnh ở khu vực sát mép hồ, nơi cát lún và dễ xảy ra tai nạn.

Kinh nghiệm lái xe địa hình Bàu Trắng (Ảnh: Hồng Hạnh). Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhiều du khách cũng gặp phải tình trạng xe bị lún cát khi lái xe ở Bàu Trắng. Một du khách từ TP HCM đã phải nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương để kéo xe lên khỏi cát lún.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc điều tra và tạm dừng các dịch vụ tại Bàu Trắng. Vấn đề an toàn tại các điểm du lịch, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm cảm giác mạnh, cần được xem xét và chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho du khách.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *