Khoảnh khắc xúc động đã diễn ra tại Roland Garros khi Rafael Nadal không kìm được nước mắt trong buổi lễ vinh danh đặc biệt. Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp, Gilles Moretton, đã hé lộ một bất ngờ lớn: hình ảnh dấu chân và chiếc cúp vô địch Roland Garros cùng con số 14 in trên mặt sân Philippe Chatrier, biểu tượng cho những chiến thắng vang dội của Nadal tại giải đấu này.
Món quà ý nghĩa này, được ông Moretton và Giám đốc điều hành Roland Garros, Amelie Mauresmo, bí mật chuẩn bị, đã khiến tay vợt người Tây Ban Nha vô cùng xúc động. Giữa không gian trang trọng và âm nhạc hào hùng, lời dẫn chương trình vang lên: “Nadal, dấu chân và kỷ lục của bạn sẽ sống mãi trên sân đấu này”. Nadal đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này, ba đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Nadal là Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray đã tiến đến chúc mừng anh. Sân Philippe Chatrier, nơi Nadal đã toàn thắng cả 14 trận chung kết từ năm 2005 đến 2022, không chỉ là chứng nhân lịch sử cho những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của anh, mà còn là biểu tượng cho sự thống trị tuyệt đối tại Roland Garros. Kỷ lục này được đánh giá là một cột mốc khó có thể bị phá vỡ, thậm chí so với các Grand Slam khác. Để hình dung, Djokovic cần phải vô địch thêm 4 lần nữa tại Australia Mở rộng mới có thể san bằng thành tích tương tự.
“Đây là một điều phi thường,” Nadal chia sẻ về hành trình kéo dài hai thập kỷ của mình tại Roland Garros. Anh nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi đến đây vào năm 2004, tôi phải chống nạng vì chấn thương và cố gắng lên khán đài để ngắm nhìn sân đấu. Năm 2005, tôi trở lại với ước mơ duy nhất là được thi đấu ở đây, và điều đó đã trở thành sự thật khi tôi được chơi cùng người bạn thời thơ ấu Richard Gasquet. Từ đó, tôi đã thực sự hiểu Roland Garros có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.”

Trong bài phát biểu của mình, Nadal cũng không quên tri ân những đối thủ và đồng nghiệp đã đồng hành cùng anh trong suốt sự nghiệp. Anh nhấn mạnh rằng nếu không có Federer, Djokovic và Murray, anh sẽ không thể đạt được những thành công như ngày hôm nay. “Cuộc cạnh tranh tuyệt vời đó đã giúp tất cả chúng ta tiến bộ hơn mỗi ngày,” Nadal nói khi nhìn về phía ba đối thủ đáng kính. “Nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau hôm nay, khi ba trong số bốn người chúng ta đã giải nghệ.”
Bài phát biểu kéo dài hơn 10 phút của Nadal cũng bao gồm lời tri ân sâu sắc đến huấn luyện viên Toni Nadal, người bác đã dẫn dắt anh đến đỉnh cao sự nghiệp, cũng như các thành viên trong gia đình, những người luôn có mặt trên khán đài để ủng hộ anh. Sau đó, Nadal bế con trai Nadal Junior trên tay và tiến vào đường hầm, tạm biệt khán giả. Trong đường hầm, hai cha con đã có những khoảnh khắc trò chuyện thân mật với “Big 3”, Carlos Alcaraz và ngôi sao bóng rổ Tây Ban Nha Pau Gasol.
Giải Roland Garros tiếp tục với vòng một, hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn với sự góp mặt của các hạt giống hàng đầu như Alcaraz và Jannik Sinner. Những ngôi sao khác như Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud và Francisco Cerundolo cũng sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu tại giải đấu năm nay.
Admin
Nguồn: VnExpress