Djokovic: 20 năm chinh phục đỉnh cao quần vợt

Chiếc cúp vô địch Geneva Mở rộng vừa qua không chỉ mang về danh hiệu cho Novak Djokovic mà còn giúp anh vượt qua Rafael Nadal về số năm liên tiếp giành được ít nhất một danh hiệu. Kể từ năm 2006, Djokovic chưa từng trải qua một mùa giải trắng tay, một minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của anh. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, anh mới chỉ có hai lần nâng cúp vô địch, tại Olympic Paris và Geneva Mở rộng.

Có thể nói, chu kỳ chiến thắng của Djokovic là một trong những hành trình vĩ đại nhất lịch sử quần vợt ATP. Đó là một cuộc chinh phục kéo dài gần hai thập kỷ. Khởi đầu từ năm 2006, khi Djokovic, lúc đó mới 19 tuổi, đánh bại Nicolas Massu (người hiện là thầy của Hubert Hurkacz) để giành chức vô địch giải ATP 250 trên mặt sân đất nện ở Hà Lan.

Djokovic mừng danh hiệu tại Geneva Mở rộng ở Thụy Sĩ ngày 24/5. Ảnh: ATP
Djokovic vô địch Geneva Mở rộng 2024: Khởi đầu ấn tượng. Ảnh: Internet

Thành tích trên sân đất nện của Djokovic là niềm mơ ước của rất nhiều tay vợt chuyên nghiệp: 21 chức vô địch, bao gồm ba danh hiệu Roland Garros và cả ba giải Masters 1000 trên mặt sân này. Nếu xét về hiệu suất chiến thắng, con số này không quá khác biệt so với 71 chức vô địch mà anh giành được trên mặt sân cứng.

Biểu đồ vô địch của Djokovic có thể ví như chu kỳ tăng trưởng của một thương hiệu lớn. Bắt đầu với hai chiếc cúp vào năm 2006, anh tiếp tục giành thêm 5 danh hiệu nữa trước khi bước sang tuổi 20, trong đó có danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australia Mở rộng 2008. Giai đoạn đỉnh cao của Djokovic bắt đầu vào năm 2011, khi anh lần đầu tiên vươn lên vị trí số một thế giới và giành tới 10 danh hiệu. Từ đó đến năm 2015, anh luôn giành được ít nhất sáu chức vô địch mỗi năm. Đặc biệt, trong hai năm 2015 và 2016, tay vợt người Serbia đã giành tổng cộng 18 danh hiệu, bao gồm 4 Grand Slam và 9 Masters 1000.

Phong độ của Djokovic bắt đầu chững lại từ năm 2017, sau một chấn thương cổ tay nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong giai đoạn nửa thập kỷ từ 2018 đến 2023, anh vẫn đều đặn bổ sung thêm các danh hiệu Grand Slam vào bộ sưu tập của mình. Riêng năm 2023, Djokovic đã có tới bảy chức vô địch, thành tích ngang bằng với giai đoạn đỉnh cao năm 2016. Đây dường như là năm thi đấu thăng hoa cuối cùng của anh, với ba Grand Slam và chức vô địch ATP Finals.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Djokovic đã thắng 1.140 trận và chỉ để thua 229 trận. Số trận thua của anh có xu hướng tăng lên trong hai năm gần đây, khiến anh tụt xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng thế giới trước thềm Roland Garros năm nay. “Thật khó để kỳ vọng nhiều hơn”, anh chia sẻ khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch Geneva Mở rộng. “Phép màu đã giúp tôi vô địch, vì Hurkacz đã chơi hay hơn trong phần lớn trận đấu”.

Mặc dù đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Djokovic vẫn luôn khao khát danh hiệu. Anh khẳng định: “Tôi chỉ dừng lại khi hết đam mê và khát khao cạnh tranh”. Chức vô địch Geneva Mở rộng chắc chắn sẽ giúp Djokovic tự tin hơn khi bước vào giải Grand Slam mà có lẽ anh bị đánh giá thấp nhất trong sự nghiệp.

Djokovic nâng cao chiếc cup ATP Finals 2023 tại Pala Alpitour, Turin, Italy tháng 11/2023. Ảnh: Reuters
Djokovic vô địch ATP Finals 2023: Cúp quán quân tại Turin. Ảnh: Internet

Câu hỏi đặt ra là liệu Djokovic có thể trở lại với vị thế của một “ông vua Grand Slam”, hay những thất bại gần đây sẽ tiếp tục ám ảnh anh? Câu trả lời có lẽ cần thời gian. Tuy nhiên, cần nhớ rằng kể từ năm 2019, chưa có ai ngoài Rafael Nadal đánh bại được Djokovic tại Roland Garros. Người gần nhất làm được điều này là Dominic Thiem, tay vợt đất nện xuất sắc nhất của thế hệ 9x, khi anh hạ gục Djokovic ở bán kết năm 2019 sau năm set đấu. Cả Nadal và Thiem đều đã giải nghệ vào năm ngoái.

Trong sự nghiệp của mình, Djokovic đã nhiều lần chứng minh rằng anh thích tỏa sáng trong những hoàn cảnh khó khăn, khi những nghi ngờ về anh lên cao – ví dụ như trước trận chung kết Olympic Paris 2024 với Carlos Alcaraz. Tại Roland Garros năm nay, Djokovic có thể phải đánh bại cả Alcaraz và Jannik Sinner để đăng quang, một điều mà chưa ai làm được trong 5 giải Grand Slam gần nhất. Tuy nhiên, đây lại là điều mà Djokovic đã làm được tại ATP Finals 2023.

“Tôi phải sống với thực tế mới, chấp nhận những thất bại sớm ở các giải đấu”, Djokovic chia sẻ về bản thân, khi anh đã trải qua một năm rưỡi trắng tay trên đấu trường quần vợt. Những cái tên như Matteo Arnaldi, Alejandro Tabilo hay Botic van de Zandschulp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Djokovic trong thời gian qua.

Cuộc hành trình dài của Djokovic trên ATP Tour vẫn chưa kết thúc. Kết quả tại Roland Garros sắp tới sẽ là một chỉ dấu quan trọng cho việc anh sẽ tiếp tục chinh phục hay dừng lại sự nghiệp lẫy lừng với 24 danh hiệu Grand Slam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *