Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải Grand Slam trên mặt sân đất nện Roland Garros, ban tổ chức đã long trọng tổ chức buổi lễ tri ân Rafael Nadal, “Vua sân đất nện”, người đã giải nghệ vào cuối năm ngoái với kỷ lục 14 lần vô địch giải đấu này. Sự kiện diễn ra vào cuối buổi chiều ngày 25/5 trên sân chính Philippe Chatrier.

Trước đó, một đoạn video đặc biệt đã được trình chiếu, trong đó Federer, Djokovic và Murray cùng nhau gửi lời tri ân đến Nadal: “Chào Rafa, sau rất nhiều năm và những trận đấu vĩ đại, chúng tôi không thể để anh ra đi như vậy. Chúng tôi muốn anh biết rằng những người bạn cũ sẽ luôn ở bên anh.”
Sau khi đoạn phim về những kỷ niệm giữa Nadal và các đối thủ lớn trong nhóm “Big 4” kết thúc, Federer, Djokovic và Murray đã tiến ra sân để chúc mừng Nadal bằng những cái ôm và nụ cười rạng rỡ.
Trong sự nghiệp lẫy lừng tại Roland Garros, Nadal đã toàn thắng trước Federer (6 lần) và Murray (2 lần). Anh cũng giành chiến thắng 8 trong số 10 lần đối đầu với Djokovic. Tổng cộng, Nadal đã thắng tới 112 trong số 116 trận đấu tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện này.
Nadal xúc động chia sẻ với Federer, Djokovic và Murray: “Sau ngần ấy năm chiến đấu hết mình, thật khó tin thời gian lại thay đổi mọi thứ đến vậy. Djokovic có lẽ chưa biết, Murray có lẽ đã trải qua, nhưng với Federer, chúng ta đã nhiều lần nói về điều này. Tất cả những lo lắng, áp lực, cảm giác kỳ lạ khi đối đầu nhau, mọi thứ hoàn toàn khác khi sự nghiệp kết thúc. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc về tất cả những gì chúng ta đã đạt được. Tất cả chúng ta đều đã thực hiện được ước mơ của mình.”
Nadal nhấn mạnh rằng việc trở thành những tay vợt hàng đầu và tham gia vào những trận đấu lớn nhất là ước mơ chung của cả bốn người. Anh cũng cho rằng bản thân, Federer, Djokovic và Murray đã tạo ra những cuộc cạnh tranh tuyệt vời, đồng thời là những người đồng nghiệp tốt, luôn tôn trọng và thúc đẩy lẫn nhau. “Quần vợt, suy cho cùng, cũng chỉ là một trò chơi,” Nadal nói. “Vì vậy, sự hiện diện của các anh ở đây có ý nghĩa vô cùng lớn. Đây là một thông điệp tuyệt vời gửi đến thế giới, rằng chúng ta có thể là những người bạn tốt ngay cả khi có những sự cạnh tranh khốc liệt nhất.”

Trước đó, Nadal từng được Davis Cup tổ chức một buổi lễ chia tay vào cuối năm ngoái, tuy nhiên, sự kiện này bị đánh giá là sơ sài và thiếu vắng những tên tuổi lớn như Federer, Djokovic và Murray. Nguyên nhân được tiết lộ là do ban tổ chức dự định vinh danh Nadal sau vòng bán kết, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha lại bất ngờ thất bại ở tứ kết trước Hà Lan. Bộ ba còn lại của “Big 4” được cho là đã lên lịch trình bay vào một ngày khác và không kịp thay đổi. Lần này, tất cả đã có mặt để chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm cùng Nadal tại Philippe Chatrier, sân đấu đã chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha.
Ngoài buổi lễ tri ân, Nadal còn có một khu vực riêng trong triển lãm đặc biệt tại bảo tàng của giải đấu. Ban tổ chức cũng đã dựng một bức tượng đồng của anh tại lối đi trong khu tổ hợp sân thi đấu chính, như một sự ghi nhận những đóng góp to lớn của anh cho làng banh nỉ thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress