Vụ án giết chồng vì 300.000 USD: Lật tẩy âm mưu

Ngày 11 tháng 10 năm 2016, cảnh sát hạt Spokane, Washington, nhận được một cuộc gọi khẩn cấp kỳ lạ từ một người đàn ông tên Martin Drake. Drake báo cáo rằng Martie Soderberg, một người bạn học cũ, đã liên lạc lại với anh sau hai mươi năm và đề nghị anh ta thực hiện một vụ giết người.

Drake, một người vô gia cư và nghiện ma túy, cho biết Soderberg đã hẹn anh ta ăn trưa qua Facebook và sau đó đề nghị thuê anh ta giết chồng mình. “Chúng tôi đã không liên lạc trong khoảng 20 năm, nhưng giờ cô ta bỗng nói rằng muốn tôi giúp giết chồng. Tôi phát ốm sau cuộc trò chuyện với cô ta”, Drake kể lại. Có vẻ như Soderberg đã lầm tưởng rằng Drake, do hoàn cảnh khó khăn của mình, sẽ sẵn sàng làm liều vì tiền.

Theo lời kể của Drake, Soderberg đã kết hôn được 15 năm và tuyên bố bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô ta nói rằng muốn rời bỏ chồng nhưng không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Soderberg đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 300.000 USD cho chồng và đề nghị chia cho Drake một phần tiền bồi thường nếu anh ta đồng ý thực hiện vụ giết người.

Drake cho biết Soderberg đã lên một kế hoạch chi tiết, muốn vụ giết người xảy ra vào đêm Halloween trước mặt các con của cô ta khi chúng đang đi xin kẹo. Mục đích là để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho bản thân. Soderberg còn đề nghị cung cấp chỗ ở và mua bất kỳ công cụ nào cần thiết cho Drake để thực hiện nhiệm vụ. Cô ta nhấn mạnh rằng muốn Drake bắn chết chồng vì “anh ta là một gã to lớn và muốn chắc chắn rằng anh ta sẽ chết”. Một kế hoạch khác mà Soderberg cho là “tốt hơn” là Drake sẽ bắn chồng tại nơi làm việc để cô ta có thể nhận thêm tiền bồi thường từ Sở Lao động và Công nghiệp Washington.

Mặc dù thông tin Drake cung cấp có vẻ đáng ngờ do tiền sử phạm tội liên quan đến ma túy và trộm cắp, cảnh sát vẫn quyết định điều tra. Họ phát hiện ra rằng Soderberg đã sinh con đầu lòng khi mới 15 tuổi và có thêm hai con nữa khi còn trẻ. Cô gặp Russell Soderberg, một thợ lắp kính, và kết hôn sau ba năm hẹn hò, có một con chung.

Martie Soderberg khóc khi nghe tòa tuyên có tội, năm 2018. Ảnh: Kxly
Martie Soderberg bật khóc tại tòa năm 2018 (Ảnh: Kxly). Ảnh: Internet

Cảnh sát quyết định giữ bí mật về âm mưu này với Russell Soderberg để tránh việc anh ta đối chất với vợ, có thể gây nguy hiểm. Mặc dù ban đầu nghi ngờ Drake, cảnh sát vẫn quyết định hợp tác với anh ta. Trong cuộc gặp tiếp theo với Soderberg, Drake được trang bị thiết bị nghe lén, trong khi hai thám tử theo dõi từ một chiếc xe gần đó. Soderberg nhanh chóng đề cập đến việc giết chồng.

Khi Drake hỏi về các điều khoản loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Soderberg trả lời một cách lạnh lùng: “Nếu anh ta bị bắn hay tương tự như vậy, anh ta sẽ được bảo hiểm”. Cô ta còn cười và giải thích rằng đã chọn hợp đồng đắt tiền hơn vì lý do này. Trước khi kết thúc cuộc gặp, Soderberg bất ngờ gợi ý về một mối quan hệ tình cảm với Drake và đề nghị kết hôn với anh.

Soderberg còn tiết lộ rằng Drake không phải là lựa chọn đầu tiên của cô ta cho vai trò sát thủ. Cô ta đã tiếp cận một người đàn ông tên Dennis Bierky, nhưng bị từ chối. Theo đoạn ghi âm lén, Soderberg nói rằng Bierky muốn có quan hệ tình cảm với cô ta và đã giúp cô ta gây ra vụ hỏa hoạn năm 2013 thiêu rụi ngôi nhà di động của cô và Russell Soderberg. Sau vụ hỏa hoạn, cặp đôi này đã nhận được khoản bồi thường bảo hiểm trị giá 58.000 USD. Cảnh sát cho rằng Soderberg muốn lặp lại thành công này để có được số tiền lớn hơn.

Để có đủ bằng chứng buộc tội, cảnh sát cần Soderberg thực hiện một “bước thực hiện đáng kể” hướng tới vụ giết người. Drake đồng ý làm mồi nhử và nói với Soderberg rằng anh ta đã tìm thấy một khẩu súng giá rẻ và sẽ gặp người bán súng ở bãi đậu xe. Khi Soderberg đưa cho Drake 50 USD, các thám tử đã bắt giữ cô ta ngay tại hiện trường vào ngày 17 tháng 10 với cáo buộc xúi giục giết người.

Trong quá trình thẩm vấn, Soderberg tỏ ra thản nhiên và cho rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm do cô ta “lắm lời”. Tuy nhiên, khi biết mình đã bị ghi âm, cô ta ngừng nói và yêu cầu gặp luật sư. Soderberg khẳng định bị Russell ngược đãi về thể xác, nhưng người chồng phủ nhận. Tuy nhiên, gia đình cặp đôi thừa nhận rằng mối quan hệ của họ đã trở nên “độc hại” xoay quanh vấn đề tiền bạc.

Khi cảnh sát điều tra Dennis Bierky, người có liên quan đến vụ phóng hỏa, anh ta thừa nhận đã gây ra vụ hỏa hoạn và khai rằng Soderberg đã tiếp cận anh ta để nhờ giết Russell. Công tố viên sau đó đưa ra cáo buộc về tội phóng hỏa và gian lận bảo hiểm đối với Soderberg.

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3 năm 2018, Soderberg tự bào chữa cho mình nhưng không thành công. Cô ta bị kết tội mưu sát và phải nhận bản án 15 năm tù. Trong một phiên tòa riêng về vụ đốt nhà, cô ta nhận thêm ba năm tù vì tội phóng hỏa và gian lận bảo hiểm.

Công tố viên cho rằng Soderberg sẵn sàng giết người để đạt được mục đích của mình. Drake nhận xét: “Kẻ tâm thần là từ chính xác nhất để mô tả cô ta”.

Đến nay, con gái của Soderberg, Jessica, vẫn chưa đến thăm mẹ trong tù. Russell Soderberg vẫn nhớ về những ngày cuối tuần trước khi vợ bị bắt, khi họ cùng nhau đi hái táo và ăn tối ở nhà hàng. Anh tự hỏi: “Tại sao điều ngớ ngẩn này lại xảy ra?” và nói rằng vẫn còn sốc sau nhiều năm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *