Gần 19 năm sau cái chết của vợ, Jon Worrell đã bị bắt giữ và buộc tội giết người vào ngày 22/5 vừa qua. Vụ án tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, nhưng sự kiên trì của các nhà điều tra đã mang lại ánh sáng công lý cho gia đình nạn nhân.
Cảnh sát trưởng Fred Cole của hạt Coffee, bang Georgia, trong cuộc họp báo ngày 23/5, nhấn mạnh rằng chính quyền chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra vụ án này. Bước ngoặt quan trọng đến vào tháng 4 khi các điều tra viên tìm thấy người bảo mẫu tại Costa Rica. Người này, sau khi đã kết thúc mối quan hệ với Jon Worrell, đã đồng ý hợp tác và cung cấp thông tin quan trọng.
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 20/9/2006, Jon Worrell đã gọi điện báo cảnh sát về việc phát hiện vợ mình, Doris, bị bắn chết tại cơ sở kinh doanh của họ ở Nam Georgia. Thời điểm đó, nhiều người tin rằng Doris là nạn nhân của một vụ cướp và bày tỏ sự cảm thông với Jon.
Đặc vụ Jason Seacrist của Cục Điều tra bang Georgia cho biết, năm 2008, hai nhân viên của công viên thể thao từng bị buộc tội là đồng phạm trong vụ giết Doris, nhưng vụ án sau đó đã bị đình chỉ do thiếu bằng chứng xác thực.
Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện ra Jon Worrell đã có quan hệ tình cảm với người bảo mẫu sống cùng gia đình vào thời điểm vợ ông qua đời. Theo đặc vụ Seacrist, Jon lo sợ mất quyền nuôi con nếu ly dị Doris, và chính nỗi lo này đã thúc đẩy ông ta tìm kiếm người để sát hại vợ mình.
Được biết, Jon Worrell đã đưa các con trốn sang Costa Rica và sống chung với người bảo mẫu. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài, và Jon sau đó đã trở về Mỹ. Thông tin từ người bảo mẫu tại Costa Rica đã củng cố thêm các bằng chứng mà chính quyền thu thập được trong nhiều năm.

Jon Worrell đã bị bắt tại nhà riêng ở Mayfield, bang Missouri, vào ngày 20/5. Tại phiên tòa đầu tiên vào ngày 23/5, ông ta đã bị từ chối bảo lãnh.
Gia đình Doris bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các điều tra viên vì sự kiên trì theo đuổi vụ án. Họ cho biết Doris đã cưu mang người bảo mẫu khi cô không có nơi nào để đi. Người thân của Doris chia sẻ: “Các đặc vụ luôn nói rằng họ sẽ không bắt giữ nếu không có đủ bằng chứng để kết tội. Phán quyết mà chúng tôi mong muốn là Jon Worrell bị kết tội giết vợ.”
Hiện tại, nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác định danh tính của người đã trực tiếp gây ra cái chết cho Doris. Đặc vụ Seacrist cho biết một trong hai người đàn ông từng bị buộc tội giết người trong vụ án cách đây 17 năm đã qua đời, người còn lại vừa mới ra tù trong một vụ án khác.
Người bảo mẫu không bị buộc tội vì các điều tra viên xác định cô không phải là nghi phạm.
Đặc vụ Seacrist hy vọng rằng vụ án này sẽ mang lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân trong những vụ án tồn đọng khác, đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ tình nghi đang lẩn trốn. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ phạm tội trong các vụ án cũ sẽ phải sống trong lo sợ vì lực lượng thực thi pháp luật sẽ không ngừng truy tìm họ, dù thời gian có trôi qua bao lâu.
Admin
Nguồn: VnExpress