Tại giải Siêu giải Na Uy, Magnus Carlsen đã có một chiến thắng nghẹt thở trước kỳ thủ trẻ tuổi Gukesh D, trong một ván đấu mà cả hai đều phải đối mặt với áp lực thời gian kinh khủng.

Carlsen, cầm quân trắng, đã lựa chọn khai cuộc London và triển khai một thế trận tấn công mạnh mẽ ở cánh vua, bỏ qua việc nhập thành truyền thống. Gukesh đã phòng thủ kiên cường, chủ động đổi hậu để đưa ván cờ về tàn cuộc. Trong tàn cuộc, Gukesh có một tốt thông ở biên, một lợi thế tiềm năng, trong khi Carlsen sở hữu cặp tốt liên kết ở trung tâm. Dù máy tính đánh giá thế cờ cân bằng, cả hai kỳ thủ đều rơi vào tình trạng cạn giờ.
Bước ngoặt xảy ra ở nước thứ 43, khi Gukesh quyết định thí quân mã với hy vọng phong hậu trước. Kỳ thủ người Ấn Độ đã tính toán để tìm ra những nước chiếu tối ưu, với mục tiêu bắt lại quân mã hoặc đưa ván cờ về thế bất biến hòa. Tuy nhiên, sai lầm đã xảy ra ở nước thứ 46. Thay vì nước chiếu xe duy nhất có thể giữ hòa (xe g2), Gukesh lại chọn chiếu hậu h6, trao lợi thế quyết định cho Carlsen.

Dường như Carlsen đã nhận ra ngay sai lầm của đối thủ, thể hiện qua vẻ mặt ngạc nhiên. Trong khi đó, Gukesh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có lẽ anh chưa nhận thức được nước đi sai lầm của mình. Theo Đại kiện tướng Susan Polgar, Gukesh cần phải tìm ra một chuỗi các nước đi phức tạp để cứu vãn tình hình, đặc biệt trong bối cảnh thời gian cạn kiệt.
Tuy nhiên, việc trừng phạt sai lầm của Gukesh cũng không hề dễ dàng. Carlsen phải tìm mọi cách để đưa vua đến những ô an toàn duy nhất, duy trì lợi thế thắng. Anh đã thành công trong việc này, dù thời gian còn lại rất ít. Đại kiện tướng David Howell đã thốt lên: “Carlsen đã tìm ra mọi nước đi cần thiết. Thật không thể tin nổi. Carlsen đúng là ở một đẳng cấp khác”.
Sau khi hết các nước chiếu, Gukesh chấp nhận bắt lại quân mã. Lúc này, thế chủ động hoàn toàn thuộc về Carlsen. Tuy nhiên, giống như Gukesh trước đó, Carlsen cũng phải đối mặt với áp lực tìm ra những nước chiếu duy nhất để bảo toàn chiến thắng. Lần này, sự khác biệt giữa hai kỳ thủ đã được thể hiện rõ ràng. Trong tình thế cạn giờ, Carlsen đã không mắc bất kỳ sai lầm nào với những nước chiếu của mình.
Howell tiếp tục bình luận: “Nếu Carlsen chiếu hậu a8, cậu ấy có thể bắt xe đen bằng đòn xiên. Chờ chút. Hóa ra đó không phải nước tốt nhất. Tôi sai rồi. Xe e6 mới là nước duy nhất thắng. Ôi lạy Chúa, cậu ấy chiếu xe e6 thật. Màn trình diễn bậc thầy của Carlsen. Cậu tìm ra mọi nước đi tốt nhất trong hình cờ điên rồ không tưởng”.
Nếu Carlsen vội vàng chiếu hậu bắt xe g2, Gukesh có thể chiếu lại và bắt lại xe trắng ở a6. Thay vào đó, Carlsen đã chọn nước chiếu xe e6, vừa có thể bắt được xe đen ở những nước tiếp theo, vừa không làm gián đoạn chuỗi chiếu. Sau nước xe e6 của Carlsen, Gukesh thực sự nao núng. Chỉ vài giây sau, kỳ thủ người Ấn Độ đã bắt tay xin thua.

Howell kết luận: “Đây là ván cờ hay nhất năm. Carlsen mới thực sự là ông chủ”.
Giải Siêu giải Na Uy áp dụng thể thức cờ tiêu chuẩn, mỗi kỳ thủ có 120 phút để suy nghĩ. Từ nước thứ 40, mỗi nước đi được cộng thêm 10 giây. Tuy nhiên, do mất nhiều thời gian ở giai đoạn trung cuộc, Carlsen và Gukesh gần như phải đánh cờ chớp ở tàn cuộc. Theo hệ số Elo cờ chớp, Carlsen đang đứng số một thế giới, trong khi Gukesh xếp thứ 89.
Ở các trận đấu khác của vòng một, Hikaru Nakamura (Mỹ), kỳ thủ số hai thế giới, đã giành chiến thắng trước đồng hương Fabiano Caruana trong ván cờ tiêu chuẩn. Nakamura đã đề nghị hòa ở trung cuộc, nhưng Caruana từ chối. Trong tàn cuộc mã, do cạn giờ, Caruana đã mắc sai lầm và thất bại.

Trong khi đó, kỳ thủ số một Trung Quốc, Vi Dịch, đã thua Erigaisi Arjun ở ván armageddon sau khi hòa ở cờ tiêu chuẩn. Sau vòng một, Carlsen và Nakamura tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, theo sau là Erigaisi và Vi Dịch với lần lượt 1,5 và 1 điểm.
Giải Na Uy là một giải đấu mời quy tụ những kỳ thủ hàng đầu thế giới, với Elo trung bình là 2.789. Các kỳ thủ sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tranh chức vô địch với giải thưởng trị giá 62.000 USD.
Admin
Nguồn: VnExpress