Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, có một người phụ nữ chọn cho mình lối sống chậm rãi, bình yên. Mỗi ngày, chị đều đặn đi chuyến metro quen thuộc, rồi trở về tổ ấm nhỏ, nơi có tiếng cười giòn tan của cậu con trai đang tuổi đến trường. Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, không phô trương nhưng lại chạm đến những cảm xúc sâu lắng nhất.
Ẩn sau vẻ ngoài bình dị ấy là một khát khao thầm kín: tìm kiếm một người bạn đồng hành. Chị không tìm kiếm sự hoàn hảo, bởi chị hiểu rằng không ai là hoàn hảo cả. Điều chị mong mỏi là một người đàn ông tinh tế, biết lắng nghe; chín chắn, biết sẻ chia; và chân thành trao đi yêu thương. Chị mong muốn một người không gia trưởng, không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt, mà có một tâm hồn sâu sắc và trái tim ấm áp. Người ấy có thể cùng chị tận hưởng cuộc sống, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua những buổi chiều thảnh thơi, những khoảnh khắc bình yên không cần nhiều lời.
Với chị, tình yêu là sự sẻ chia giản dị, là ánh mắt thấu hiểu nhau qua những điều nhỏ bé nhất. Là những buổi tối chuyện trò tâm sự, không cần hoa mỹ, chỉ cần cảm nhận được sự an yên khi ở bên nhau. Chị đã rút ra nhiều bài học từ cuộc hôn nhân trước và tin rằng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc lần nữa.
Nếu anh, một người đàn ông đang tìm kiếm một người để cùng ăn tối sau một ngày dài, cùng dạo phố Sài Gòn những buổi chiều mát mẻ, cùng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng một mái ấm tràn ngập yêu thương, cùng nắm tay nhau khám phá thế giới, thì chị vẫn đang ở đây, chờ đợi một người như anh. Nếu anh cũng mong muốn một mối quan hệ đủ sâu sắc để cùng nhau đi một chặng đường dài, đủ ấm áp để trở về, thì có lẽ cả hai đang tìm kiếm nhau giữa thành phố rộng lớn này. Bởi vì đôi khi, một cái nắm tay đúng lúc có thể sưởi ấm cả một hành trình. Và có những điều tốt đẹp chỉ đến khi ta tìm được đúng người để sẻ chia.
*Bạn đọc có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress