Chồng “bận rộn” lo cho vợ con bằng nhậu nhẹt, karaoke ôm?

Tôi năm nay 36 tuổi, làm việc văn phòng. Vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn 6 năm và có hai con trai, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi. Chồng tôi làm nghề tự do, mỗi tháng anh đưa cho tôi khoảng 7 triệu đồng để chi tiêu cho gia đình và các con, nếu thiếu thì tôi sẽ bù vào. Vì đặc thù công việc, chồng tôi có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, anh em nên thường xuyên phải đi nhậu. Lần nào đi nhậu anh cũng đi hát karaoke ôm, nhưng anh nói chỉ hát thôi chứ không làm gì quá giới hạn. Anh luôn miệng nói rằng tất cả những việc anh làm đều là vì vợ con, việc nhậu nhẹt và hát hò chỉ là bất đắc dĩ và anh cũng rất mệt mỏi.

Quả thực, chồng tôi chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời mời nhậu nào từ bạn bè, dù đang ăn cơm với vợ con, dù xa hay gần, sáng trưa hay tối muộn. Luôn có vô vàn lý do để anh đi nhậu như sinh nhật bạn, vợ bạn, con bạn, hoặc đi tiếp khách… và lần nào anh cũng chơi tới bến, đến tận nửa đêm mới về.

Anh luôn ưu tiên bạn bè hơn gia đình nếu như có hai cuộc hẹn trùng vào một ngày. Anh giải thích rằng phải đi quan hệ ngoại giao thì mới có thể lo được cho vợ con. Bây giờ, anh nói rằng việc đi nhậu thường kéo theo việc đi hát, đó là điều kiện cần và đủ, và thường thì phải đến nửa đêm mới xong.

Anh thề rằng anh không làm gì quá giới hạn, còn người khác làm gì thì anh không quan tâm. Thỉnh thoảng, hứng lên thì anh có khoác vai các cô tiếp rượu. Anh muốn tôi tin tưởng, hiểu và thông cảm cho anh, còn nếu không thì cũng đành chịu. Tôi bây giờ không biết phải làm sao, chỉ biết im lặng, nhưng cuộc sống vợ chồng như vậy khiến tôi rất khó chịu và ảnh hưởng đến con cái. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *