Novak Djokovic thừa nhận sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng đáng kể sau khi Rafael Nadal tạm dừng thi đấu. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Martin hôm 26/5, Djokovic chia sẻ rằng anh cảm thấy một phần động lực thi đấu đã mất đi khi Nadal không còn trên sân.

Trước khi giành danh hiệu thứ 100 tại Geneva Mở rộng, Djokovic trải qua chuỗi trận không thành công, thậm chí không thắng nổi set nào trên mặt sân đất nện. Điều này khiến anh tự hỏi về mục tiêu tiếp theo trong sự nghiệp và đôi khi cảm thấy trống rỗng trên sân đấu.
“Khi Rafa nghỉ thi đấu, tôi cảm nhận một điều gì đó rất khác mà trước đây bản thân chưa từng trải qua. Thực sự là thử thách lớn cho tôi để tìm lại động lực,” Djokovic tâm sự.
Tuy nhiên, chiến thắng tại ATP 250 ở Geneva đã mang lại sự khởi sắc cho tay vợt người Serbia. Anh trở thành người thứ ba trong Kỷ nguyên Mở đạt được 100 danh hiệu, sau Jimmy Connors và Roger Federer. Djokovic cũng là người đầu tiên vô địch ít nhất một giải đấu trong 20 năm liên tiếp.
Djokovic chia sẻ thêm rằng anh tìm thấy nguồn cảm hứng mới từ những khía cạnh khác của cuộc sống và cảm thấy ổn định hơn sau sáu tháng.
Ngay sau khi vô địch ở Geneva, Djokovic đã đến Pháp để tham dự buổi lễ tri ân Nadal do ban tổ chức Roland Garros tổ chức. Anh cùng với Roger Federer và Andy Murray đã cùng Nadal tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Philippe Chatrier vào ngày 25/5.
Tại Roland Garros năm nay, Djokovic được xếp hạng hạt giống số 6 và có thể đối đầu với Daniil Medvedev ở vòng bốn và Alexander Zverev ở tứ kết. Trong trận mở màn diễn ra vào hôm nay 27/5, anh sẽ gặp Mackenzie McDonald.
Admin
Nguồn: VnExpress