Em: Vừa hài hước, vừa biết lắng nghe anh chia sẻ

Tôi luôn tự hỏi làm thế nào để một vài dòng trên VnExpress có thể gây ấn tượng và khiến anh hồi âm. Vậy nên, những điều khó nói khéo, tôi xin phép được nói thẳng. Trước đây, tôi từng là mẫu phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhưng hiện tại đã bớt “gồng” hơn nhiều.

Ấn tượng ban đầu của mọi người về tôi thường là sự thân thiện và trẻ trung. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tiếp xúc lâu hơn, họ sẽ nhận thấy tôi là người tinh tế và hiểu chuyện. Tôi có thể mang đến tiếng cười để anh cảm thấy phấn chấn hơn, hoặc lắng nghe anh chia sẻ những khó khăn một cách nghiêm túc, và sẵn lòng đưa ra lời khuyên nếu anh cần. Anh hoàn toàn có thể tự tin khi sánh bước cùng tôi.

Tôi đã ly hôn và đang sống cùng con trai đang học cấp ba. Hai mẹ con tôi sống ở Sài Gòn. Công việc văn phòng giúp cuộc sống của chúng tôi ổn định. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm một người xứng đáng với những giá trị mà tôi có thể trao tặng. Tôi mong anh độc thân, vì tôi rất quý trọng bản thân và sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Tôi hy vọng anh là người không gia trưởng, có chiều sâu và mang lại cho tôi cảm giác an toàn, được bảo vệ – điều mà tôi chưa từng có trước đây. Anh có sức khỏe tốt và kinh tế ổn định để cùng tôi khám phá những vùng đất mới. Với tôi, thức dậy ở một nơi xa lạ cũng là một niềm hạnh phúc.

Tôi không thích vòng vo, chỉ mong nhận được câu trả lời “Anh thích em rồi phải không?”. Vì vậy, đừng ngần ngại hồi âm cho tôi, bởi hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Chúc anh và mọi người có những ngày tốt lành.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *