Khu vườn bốn mùa hoa tuyệt đẹp của cặp vợ chồng Việt ở Washington

Sáng ngày của Mẹ (11/5), chị Ngân Lê, một giáo viên dạy toán 43 tuổi tại thành phố Tri-Cities, đã thức giấc trong một không gian tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và mẫu đơn. Khắp phòng khách, bếp, và các khung cửa sổ, hơn chục bình hoa tươi thắm được bài trí một cách tinh tế. Tất cả đều là thành quả từ khu vườn nhà do chính tay anh Vinh, chồng chị, chăm sóc và hái lượm từ sớm tinh mơ.

Chị Ngân xúc động chia sẻ: “Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi nhận được món quà là những bông hoa đầu mùa tươi tắn, tinh khôi, được chính người bạn đời tận tâm vun trồng.”

Được biết, anh Vinh vốn là một người chồng chu đáo và lãng mạn. Anh từng không ngại lái xe hàng ngàn kilomet để đưa vợ đến thăm những vườn hoa mao lương rực rỡ ở San Diego, những cánh đồng tulip bạt ngàn tại Oregon, hay thậm chí đến Nhật Bản và Hàn Quốc để ngắm hoa anh đào nở rộ.

Vào năm 2022, anh Vinh nảy ra một ý tưởng độc đáo: biến khu vườn nhà mình thành một “lễ hội hoa” thu nhỏ.

Là một kỹ sư hóa học với lịch làm việc bốn ngày một tuần, anh Vinh dành trọn ba ngày còn lại để thực hiện công trình đặc biệt này. Anh tự mình đào đất, tạo hố, rải sỏi, xây dựng lối đi, trước khi bắt tay vào công việc trồng hoa tỉ mỉ.

Anh Vinh kể lại: “Ban đầu, sân nhà chỉ toàn cỏ dại. Việc loại bỏ từng mảng cỏ để lấy đất trồng hoa và tạo đường đi là công đoạn vất vả nhất.”

Sau ba tháng miệt mài, khu vườn dần hình thành với ba mặt trồng hoa và một mặt trồng rau. Hoa được trồng theo mùa, với các loại hoa chủ đạo như hoa hồng, tulip, thược dược, mẫu đơn, cùng nhiều loại hoa nhỏ điểm xuyết dưới gốc.

Ngay trước hiên nhà, anh Vinh tạo một luống đất hình tròn có đường kính 6 mét, nơi các loài hoa như tulip và thược dược thay phiên nhau khoe sắc.

Từ giữa tháng 10 hàng năm, hai vợ chồng bắt đầu công việc vùi củ tulip xuống đất. Ban đầu là 600 củ, sau đó mỗi năm lại thêm 300 củ để làm mới và thay thế những củ bị hỏng. Khi tuyết tan vào đầu xuân, những cây tulip bắt đầu trồi lên, biến góc vườn nhỏ trước nhà thành một biển hoa rực rỡ suốt cả tháng.

Sau khi mùa tulip tàn, họ cắt sát gốc và giữ nguyên củ trong đất. Cùng lúc đó, 50 chậu thược dược cao khoảng 10 cm, đã được ươm sẵn trong nhà kính, được đưa ra trồng.

Thược dược bắt đầu nở rộ từ tháng 7, tháng 8 và kéo dài đến mùa thu. Khi trời trở lạnh, cả khu vườn hoa tàn lụi. Chị Ngân tâm sự: “Năm nào cũng biết trước điều này, nhưng nhìn những bông hoa đang rực rỡ bỗng chết sau một đêm, tôi vẫn cảm thấy xót xa.”

Hoa hồng được trồng rải rác quanh nhà với khoảng 50 gốc, chủ yếu là các giống hoa của nhà lai tạo David Austin, nổi tiếng với những bông hoa nhiều cánh, hương thơm đậm đà, và càng nở lâu càng to và chuẩn dáng.

Anh Vinh cho biết anh trồng nhiều hoa hồng nhất ở sân sau. Thời tiết nơi gia đình anh sinh sống rất thuận lợi cho việc trồng hoa. Sau bốn năm, nhiều cây hoa hồng trong vườn nhà anh đã trở nên “khổng lồ”, mỗi lần nở rộ cả ngàn bông.

Chị Ngân chia sẻ rằng, khi mới sang Mỹ, hai vợ chồng chị đều tập trung vào việc học hành, ổn định công việc và chăm sóc con cái. Chị yêu hoa nhưng chỉ dám ngắm nhìn vườn hoa của người khác, chưa từng mơ ước có một khu vườn của riêng mình.

“Giấc mơ ấy trở thành hiện thực là nhờ chồng tôi ngày đêm gánh vác hết những công việc nặng nhọc, để tôi có thể thảnh thơi ngắm hoa và thu hoạch”, chị Ngân xúc động nói.

Từ khi có khu vườn, mỗi sáng trước khi đi làm, chị Ngân đều tranh thủ ra vườn ngắm những nụ hoa vừa hé. Chiều về, chị lại tỉ mẩn cắt tỉa, xịt dưỡng và vun gốc. Hoa được cắm khắp nhà và thường xuyên được chị bó tặng bạn bè, đồng nghiệp. Bất cứ ai đến chơi cũng đều được mang về một ít hương sắc làm quà.

Vào mỗi cuối tuần trong mùa hoa hồng, gia đình chị lại rộn ràng đón khách. Như dịp Ngày của Mẹ vừa qua, năm gia đình bạn bè đã đến chơi, mở tiệc ngoài trời giữa khu vườn sân sau riêng tư, tràn ngập sắc màu. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, chụp ảnh và đắm mình trong thế giới hoa suốt cả ngày.

“Có người khuyên tôi nên mở quán cà phê sân vườn, nhưng tôi chỉ muốn dành khu vườn này cho gia đình và những người thật sự yêu hoa”, chị Ngân tâm sự.

Anh Vinh cũng thừa nhận rằng, ban đầu anh làm vườn chỉ để chiều vợ. Nhưng giờ đây, chính anh cũng đã trở nên “nghiện” công việc này.

“Làm vườn giúp tôi xua tan mọi mệt mỏi, sống chậm lại và cảm thấy hạnh phúc với những điều giản dị bên vợ con. Mỗi lần ngắm hoa nở, tôi lại cảm thấy rất tự hào”, anh Vinh chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *