Một người bạn vừa có bằng lái xe ô tô và mới mua xe, dự định chở vợ con lên TP.HCM khám bệnh. Tôi khuyên anh nên thuê tài xế lái xe chuyến đầu tiên lên thành phố với giá 600.000 đồng để làm quen đường xá, sau này quen rồi thì tự lái cũng không muộn.
Anh bạn tôi không đồng ý, cho rằng như vậy thì học lái xe làm gì. Kết quả là, do chưa quen đường, anh đã bị phạt hai lần vì lỗi không tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường.
Nghiêm trọng nhất là lỗi đi vào làn xe máy khi qua hầm Thủ Thiêm.
Theo lời kể của vợ anh, dù đã bật điều hòa ở 21 độ C, anh vẫn toát mồ hôi vì căng thẳng khi lái xe. Lúc này mới thấy, việc thuê tài xế với giá 600.000 đồng là quá rẻ so với số tiền phạt cho hai lỗi vi phạm giao thông.
(Ý kiến của độc giả Tran Cong Thắng sau bài viết “Thay công tắc điện 15 phút tốn tiền công 400 nghìn đồng”).
Admin
Nguồn: VnExpress