Cuộc hôn nhân 15 năm của anh chị tôi đang đứng trước bờ vực rạn nứt, điều này khiến tôi vô cùng trăn trở. Họ đã có hai cô con gái nhỏ xinh xắn, nhưng những mâu thuẫn gần đây đang phủ bóng đen lên mái ấm gia đình.
Trước đây, anh chị tôi là một cặp đôi kiểu mẫu. Anh rể là người đàn ông thành đạt, đạo đức và hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ. Chị tôi dành trọn tình yêu và sự ngưỡng mộ cho anh. Tuy nhiên, từ khi có con, mọi thứ dường như thay đổi.
Chị tôi trở thành một người mẹ toàn tâm toàn ý, dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Sống ở nước ngoài, không có người thân hỗ trợ, chị một mình lo toan mọi việc, từ thiết kế trò chơi, dạy con học đến chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Anh rể làm việc tại nhà, thỉnh thoảng giúp đỡ chị việc nhà và trông con.
Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ việc dạy con. Cháu gái lớn năm tuổi, tính cách khá bướng bỉnh. Chị tôi lại nóng tính, thường xuyên quát mắng con. Anh rể xót con, bênh vực, dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai vợ chồng.
Ngoài ra, vì quá bận rộn với việc chăm sóc con cái, chị tôi ít có thời gian chăm sóc cho anh rể như trước. Anh mong muốn chị đi làm trở lại, không phải vì tiền bạc mà để chị có cơ hội mở mang đầu óc, giảm bớt căng thẳng và tránh việc trút giận lên con cái. Thậm chí, anh còn nghĩ đến việc ly thân và đưa con gái lớn đi nếu tình trạng này tiếp diễn.
Điều khiến tôi đau lòng là anh rể dường như chưa thực sự thấu hiểu những vất vả của chị. Anh cho rằng việc chị ở nhà và thường xuyên lớn tiếng với con là để thể hiện quyền lực vì không kiếm ra tiền. Tôi đã khuyên cả hai nên dành thời gian riêng cho nhau, trò chuyện và chia sẻ để hiểu nhau hơn.
Tôi cũng khuyên chị nên tham gia một khóa học bài bản để có thể đi làm trở lại, tự chủ về kinh tế và cân bằng cuộc sống. Bé gái út cũng sắp đến tuổi đi học, đây là thời điểm thích hợp để chị có thể bắt đầu lại sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai anh chị đều có vẻ cứng đầu và cái tôi quá lớn.
Chị tôi đã ở nhà quá lâu, từ khi kết hôn đến nay, việc quay trở lại thị trường lao động sẽ không hề dễ dàng. Chị có bằng đại học ở Việt Nam, nhưng kiến thức đó không còn phù hợp ở nước ngoài. Mẹ tôi đang sống cùng anh chị, bà thường xuyên khuyên chị và thỉnh thoảng đón cháu gái lớn sang ngủ cùng để anh chị có không gian riêng. Nhưng dường như chị không muốn, vẫn thích ôm con ngủ.
Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm gì để giúp anh chị hàn gắn tình cảm. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển của các cháu. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress