Rạng sáng nay, lúc 4 giờ, nhà leo núi kỳ cựu Kami Rita Sherpa, 55 tuổi, đã chinh phục thành công đỉnh Everest lần thứ 31 trong sự nghiệp của mình. Ông dẫn đầu một đoàn các quan chức quân đội Ấn Độ lên đỉnh núi cao 8.849 mét, tiếp tục củng cố vị thế huyền thoại trong làng leo núi thế giới.
Công ty Seven Summit Treks, đơn vị tổ chức leo núi hàng đầu Nepal, đã có một tuyên bố ca ngợi Kami Rita: “Không cần phải giới thiệu nhiều về Kami Rita. Ông ấy không chỉ là một anh hùng leo núi của quốc gia mà còn là đại diện toàn cầu cho đỉnh Everest.”

Kami Rita thuộc dân tộc Sherpa, một cộng đồng bản địa nổi tiếng với vai trò dẫn đường và khuân vác cho những người leo núi. Ông bắt đầu sự nghiệp chinh phục Everest vào năm 1994 và gần như năm nào cũng đưa các đoàn leo núi lên đỉnh. Đáng chú ý, có những năm ông leo Everest tới hai lần, như năm 2023 và 2024.

Kỷ lục của Kami Rita càng trở nên ấn tượng khi so sánh với những người leo núi khác. Đối thủ gần nhất của ông, Pasang Dawa Sherpa, vừa đạt được lần leo thứ 29 lên Everest vào tuần trước. Trong khi đó, người không phải dân tộc Sherpa leo Everest nhiều nhất là nhà leo núi người Anh Kenton Cool, với 19 lần chinh phục.
Tính đến thời điểm hiện tại của mùa leo núi năm nay, đã có hơn 500 người leo núi và hướng dẫn viên chinh phục thành công Everest. Nepal đã cấp hơn 1.000 giấy phép leo núi cho mùa này, bao gồm cả Everest và các đỉnh núi khác.
Khi trả lời phỏng vấn báo chí vào năm ngoái, Kami Rita khiêm tốn chia sẻ: “Tôi chỉ đang làm công việc của mình.” Ông nói thêm: “Tôi rất vui vì đã phá kỷ lục, nhưng tôi còn vui hơn khi những lần leo núi của mình giúp Nepal được thế giới biết đến.”
Admin
Nguồn: VnExpress