Nam diễn viên gạo cội Choi Jung Woo đã qua đời vào sáng ngày 27/5, hưởng thọ 67 tuổi. Công ty quản lý Bless ENT thông báo tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 29/5.
Đại diện công ty cho biết, Choi Jung Woo có bệnh nền và tuổi cao. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của ông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Star News, nam diễn viên từng chia sẻ về việc phải đối mặt với chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm.

Choi Jung Woo sinh năm 1957, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1975. Ông là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động tích cực trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và kịch sân khấu. Trong sự nghiệp kéo dài gần 5 thập kỷ, ông đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, được khán giả yêu thích như “49 ngày”, “Thợ săn thành phố (City Hunter)”, “Cuộc chiến hoàng cung”, “Seo Young của bố”, “Mặt trời của chủ quân”, “Bác sĩ xứ lạ”, và “Huyền thoại biển xanh”.
Những năm gần đây, Choi Jung Woo ít xuất hiện trước công chúng. Tác phẩm gần nhất của ông là phim điện ảnh “The Childe” và phim truyền hình “Stealer: The Treasure Keeper” đều được phát hành vào năm 2023.
Sự ra đi đột ngột của Choi Jung Woo đã khiến nhiều khán giả châu Á bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với diễn xuất của ông và chia sẻ những kỷ niệm về các vai diễn ấn tượng của ông trong các bộ phim. Một số bình luận tiêu biểu như: “Tôi rất thích ông trong Người thừa kế sáng giá”, “Lại một gương mặt quen thuộc nữa đã ra đi, mong ông yên nghỉ”, “Ông thường đóng vai bố của nhân vật chính, có bóng dáng của ông trong rất nhiều phim”.
Admin
Nguồn: VnExpress