Theo quan niệm nhà Phật, chữ duyên đưa lối dù xa cách cũng trùng phùng, còn nghiệp nợ thì dù trốn tránh cũng khó lòng thoát khỏi. Ở tuổi 40, mang tuổi Sửu, tôi là một người con Phật, tin vào luật nhân quả và mong muốn một cuộc sống an yên, không ganh đua. Hiện tại, tôi là nhân viên văn phòng làm việc tại TP.HCM và vẫn đang độc thân.
Về ngoại hình, tôi có chiều cao khiêm tốn, dao động từ 1m53 đến 1m57, nặng 47kg, dáng người cân đối. Tôi đeo kính, có lẽ vì thế mà mọi người nhận xét tôi “rất dễ thương” và trẻ hơn tuổi. Dù chân không dài nhưng tôi sở hữu làn da trắng. Tôi không hút thuốc, không biết nhậu, không uống được bia rượu, chỉ thích nước ngọt.
Về tính cách, tôi là người mạnh mẽ khi một mình, nhưng khi có người yêu, tôi sẽ “giả bộ” yếu đuối để được quan tâm, chiều chuộng. Tôi chung thủy trong tình yêu và mong muốn tìm được người có cùng đức tính này. Tôi thích tự nấu ăn tại nhà để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế sát sinh.
Tôi tìm kiếm một người đàn ông hướng về gia đình, tính tình hiền lành, không nóng tính, không gia trưởng, có công việc ổn định và đang sinh sống tại TP.HCM. Chứng kiến nhiều cuộc ly hôn vì lý do không hợp, tôi quan niệm hôn nhân là chuyện cần tìm hiểu từ từ. Bản thân là người nhạy cảm, tôi tin rằng chỉ cần trò chuyện là có thể cảm nhận được sự phù hợp.
Mục tiêu của tôi là tìm kiếm bạn đời có sở thích tương đồng để cùng nhau già đi. Tôi mong muốn một cuộc hôn nhân duy nhất, để cùng người bạn đời sống vui vẻ đến hết cuộc đời.
Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress