Chiều ngày 27/5, vòng chung kết Cosplay Contest 2025, một sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam – Vietnam GameVerse 2025, đã diễn ra đầy sôi động với sự tham gia tranh tài của top 10 đội thi xuất sắc nhất. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khán giả.
Sức nóng của cuộc thi còn được tăng thêm nhờ sự góp mặt của ban giám khảo là những cosplayer nổi tiếng trong giới như Ruri, Eevon và Eipi Quynh.
Mở màn chương trình, nhóm Galaxy Mini đã mang đến một tiết mục đậm chất kiếm hiệp với chủ đề “Hiệp khách giang hồ”, tái hiện hai nhân vật Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên.
Nhóm đã trình diễn những màn múa kiếm điêu luyện, thể hiện được khí chất trượng nghĩa cùng những diễn biến tinh tế trong mối quan hệ giữa hai nhân vật. Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc hai thanh kiếm giao nhau trong thế đối đầu đầy kịch tính.
Giám khảo Ruri đánh giá cao sự đầu tư kỹ lưỡng của nhóm về trang phục và đạo cụ. Theo bà, từ thiết kế áo choàng, dây buộc kiếm đến kiểu tóc đều thể hiện sự đồng nhất và phù hợp với không khí giang hồ cổ trang. Nội dung trình diễn mạch lạc, thể hiện rõ sự chuyển biến cảm xúc, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhóm.
Tiếp nối chương trình, nhóm Bara Rocket đã mang đến một phần trình diễn đầy ấn tượng lấy cảm hứng từ series phim hoạt hình nổi tiếng Arcane của Riot Games, xoay quanh các nhân vật Jinx, Vi, Caitlyn và Isha.
Tiết mục mở đầu bằng màn đối đầu căng thẳng giữa hai chị em Jinx và Vi, những người có quá khứ rạn nứt do chiến tranh và những lý tưởng khác biệt. Nhóm đã khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật thông qua những đoạn đối thoại và vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát.
Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng được sử dụng một cách khéo léo, kết hợp với các đạo cụ, đã tạo nên một không gian đậm chất cyberpunk. Mỗi cảnh chuyển tiếp đều được tính toán kỹ lưỡng để duy trì nhịp điệu và cảm xúc cho người xem.
Phần trình diễn này đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, với nhiều tiếng reo hò vang lên khi các nhân vật xuất hiện và thực hiện những động tác đặc trưng trong phim.
Giám khảo Eevon đã dành lời khen ngợi cho kịch bản của nhóm. Bà nhận xét nhóm đã tái hiện thành công những mâu thuẫn, tình cảm và thế giới của Arcane một cách đầy sáng tạo và cảm xúc.
Thí sinh Tâm Vy tiếp tục chương trình với phần trình diễn “Trái tim chiến binh – My heart is a brave warrior”, hóa thân thành nhân vật Hoa Mộc Lan. Trên nền nhạc hào hùng kết hợp với tiết tấu vui nhộn, Tâm Vy và các cộng sự đã khuấy động sân khấu bằng những màn múa lân sư rồng, tạo nên một không khí sôi động và cuốn hút.
Giám khảo Eipi Quynh đánh giá cao sự đầu tư kỹ lưỡng của Tâm Vy từ trang phục, âm nhạc đến dàn dựng sân khấu. Bà nhận xét Tâm Vy đã làm chủ được phần trình diễn, phối hợp ăn ý với các thành viên hỗ trợ, tạo nên một tiết mục ấn tượng và tràn đầy năng lượng.
Nhóm Satohchi mang đến phần thi “Tiệc trà của Jinx”, tái hiện mối quan hệ phức tạp giữa Jinx và Silco trong thế giới Arcane. Mở đầu tiết mục là đoạn độc thoại đầy cảm xúc, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nội tâm nhân vật thông qua biểu cảm và ánh mắt.
Để tăng thêm chiều sâu thị giác, nhóm đã đầu tư các mô hình đạo cụ, tạo hình không gian tiệc trà và bối cảnh thành phố Zaun u ám. Cao trào của tiết mục là màn trình diễn kịch tính với vũ khí và súng hạng nặng, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm.
Thí sinh Trần Vương Như Phương mang đến tiết mục độc diễn kết hợp âm nhạc và vũ đạo, hóa thân thành nhân vật Isania. Trên nền nhạc nhẹ nhàng pha chút cổ tích, Như Phương gây ấn tượng với những bước khiêu vũ uyển chuyển, lộng lẫy trong trang phục được thiết kế cầu kỳ.
Với kinh nghiệm hơn 5 năm là giáo viên dạy nhảy, Như Phương thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu rõ nét qua từng chuyển động. Giám khảo Eevon nhận xét Như Phương có phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, kết hợp tốt giữa âm nhạc, cảm xúc và kỹ thuật trình diễn.
Nhóm Tiger Knee mang đến màn hóa thân thành hai anh em Hanzo và Genji trong game Overwatch, với phong cách ninja Nhật Bản đặc trưng. Các thí sinh thể hiện những động tác dứt khoát, tinh tế, cùng với phần dàn dựng mô phỏng bối cảnh giao tranh đầy kịch tính giữa hai nhân vật.
Nhóm Monschein mang đến tiết mục “Tháo kén”, xoay quanh hai nhân vật Ruby Kurosawa và Hanamaru Kunichida.
Sau những tiết mục kịch tính, sân khấu bừng sáng với những gam màu rực rỡ, kể lại câu chuyện về hành trình trưởng thành trong vùng đất bốn mùa.
Dù không sử dụng nhiều đạo cụ, nhóm vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ vũ đạo đều, đẹp mắt và biểu cảm sinh động. Giám khảo Ruri nhận xét nhóm tự tin, làm chủ sân khấu tốt và khai thác vũ đạo hiệu quả để truyền tải cảm xúc đến khán giả.
Thí sinh Đặng Hải Lý hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong tiết mục “Múa tư niệm”. Với những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, bài múa khắc họa hình ảnh một Tiểu Long Nữ trầm lặng, sâu sắc và đầy nội tâm.
Cuối cùng, thí sinh Nguyễn Kim Ngân trình diễn tiết mục “Khúc ca của Fontaine”, hóa thân thành nhân vật Furina. Màn độc diễn kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng lấp lánh và chuyển động sân khấu, tạo nên một tổng thể lung linh mang đậm dấu ấn thần thoại.
Giám khảo Eipi Quynh nhận xét Kim Ngân có phần trình diễn tốt, đặc biệt gây ấn tượng với ánh mắt biết kể chuyện và khả năng tương tác cảm xúc với khán giả, khiến tiết mục trở nên sống động và cuốn hút.
Ban giám khảo cho biết các phần dự thi được đánh giá dựa trên hai tiêu chí chính: mức độ chính xác với nhân vật (trang phục, phụ kiện, make-up) và biểu cảm của thí sinh trên sân khấu; cùng với nội dung bài diễn, đạo cụ, âm thanh và hiệu ứng sân khấu.
Giải Nhất của cuộc thi trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng, cùng 7 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá một triệu đồng, kèm theo quà tặng từ nhà tài trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress