Ngày 26/5, không khí ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool đã bị bao trùm bởi một sự cố kinh hoàng khi một chiếc xe ô tô lao vào đám đông người hâm mộ, khiến hàng chục người bị thương.
Sự việc xảy ra trên phố Water, thành phố Liverpool, ngay sau khi đoàn xe buýt hai tầng chở các cầu thủ Liverpool diễu hành ăn mừng chức vô địch đi qua. Theo các nhân chứng, chiếc xe bất ngờ lao vào đám đông, hất văng nhiều người. Đám đông giận dữ đã bao vây chiếc xe và đập phá cửa kính. Tuy nhiên, chiếc xe tiếp tục tăng tốc, lao đi thêm một đoạn trước khi dừng hẳn.
Vụ việc khiến ít nhất 27 người phải nhập viện, trong đó có hai người bị thương nặng. Khoảng 20 người khác được điều trị tại chỗ. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 4 người, bao gồm một trẻ em, bị mắc kẹt dưới gầm xe.
Phóng viên Matt Cole của BBC, người có mặt tại hiện trường cùng gia đình, kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng hét phía trước và đột nhiên một chiếc xe màu xanh đậm lao vút qua đám đông. Chiếc xe không dừng lại. Tôi cố gắng kéo con gái đang ở cạnh mình và nhảy ra khỏi lối chiếc xe lao tới”.
Một nhân chứng tên Chelsea cho biết, tiếng la hét từ đám đông là tín hiệu cảnh báo duy nhất, giúp mọi người nhận ra nguy hiểm và kịp thời tránh né.
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra. Một nghi phạm 53 tuổi, quốc tịch Anh, sống tại Liverpool, đã bị bắt giữ. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công đơn lẻ, không liên quan đến khủng bố, và nghi phạm hành động một mình. Danh tính và động cơ của nghi phạm vẫn chưa được công bố.
Lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool, Liam Robinson, bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội, cho rằng sự việc đã “phủ bóng đen u ám lên ngày vui” của thành phố. Vụ việc đã khiến con phố Water, vốn đông nghịt người hâm mộ, trở nên hoang tàn. Nhiều vật dụng bị bỏ lại trong lúc hỗn loạn khi mọi người tháo chạy khỏi hiện trường.
Admin
Nguồn: VnExpress