Ngày 28/5 vừa qua, sau nhiều tháng xét xử, bác sĩ Joël Le Scouarnec đã bị tòa án tuyên án tối đa 20 năm tù giam cho 111 tội danh hiếp dâm và 189 tội danh tấn công tình dục. Vụ án này được xem là một trong những vụ xâm hại tình dục trẻ em lớn nhất từng xảy ra tại Pháp.
Theo luật pháp Pháp, các bản án không được phép cộng dồn, ngay cả khi có nhiều nạn nhân. Joël sẽ không được quyền xin ân xá cho đến khi đã chấp hành được hai phần ba thời gian thụ án.
Tại phiên tòa bắt đầu từ tháng 2, Joël thừa nhận đã thực hiện hành vi tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp tổng cộng 299 bệnh nhân, trong đó có 256 người dưới 15 tuổi. Các hành vi này diễn ra tại nhiều bệnh viện ở miền tây nước Pháp trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 2014. Nhiều nạn nhân bị xâm hại khi đang trong trạng thái gây mê hoặc vừa tỉnh lại sau phẫu thuật.
Trong phiên tòa, công tố viên Séphane Kellenberger đã ví Joël như một “ác quỷ mặc áo blouse” và đề nghị mức án tối đa 20 năm tù. Đồng thời, công tố viên cũng đưa ra một yêu cầu hiếm hoi là bị cáo phải bị giam giữ tại một trung tâm điều trị và giám sát, ngay cả sau khi mãn hạn tù. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị tòa bác bỏ với lý do bị cáo có “mong muốn sửa chữa” những hành vi sai trái của mình.
Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa hôm 26/5, Joël phát biểu: “Tôi không mong tòa án khoan hồng. Tôi chỉ xin được trao cơ hội để trở thành một người tốt hơn.”
Luật sư bào chữa của Joël thừa nhận thân chủ “hoàn toàn có tội” và không tranh cãi về mức độ nghiêm trọng của tội ác. Thay vào đó, họ cố gắng chứng minh rằng cựu bác sĩ đã thực sự ăn năn, chân thành xin lỗi các nạn nhân và đã thay đổi bản thân sau khi bị giam giữ.

Mặc dù Joël đã cầu xin sự tha thứ, nhiều nạn nhân vẫn hoài nghi về sự chân thành trong những lời xin lỗi mà ông ta lặp đi lặp lại một cách máy móc trong suốt phiên tòa kéo dài nhiều tuần.
Đáng chú ý, trong suốt hơn hai thập kỷ hành nghề, Joël chưa từng bị điều tra, mặc dù đã bị kết án tù treo vào năm 2005 vì tội tàng trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và từng bị đồng nghiệp báo cáo về những hành vi đáng ngờ.
Joël chỉ bị bắt sau khi đã nghỉ hưu vào năm 2017, sau khi bị một bé gái hàng xóm 6 tuổi tố cáo hành vi tấn công tình dục. Khi khám xét nhà riêng của Joël, cảnh sát đã phát hiện khoảng 300.000 bức ảnh và video khiêu dâm trẻ em, cùng với 70 búp bê có kích thước giống trẻ em.
Joël còn ghi chép chi tiết các hành vi lạm dụng của mình trong nhiều cuốn sổ tay và nhật ký, bao gồm cả tên và địa chỉ của từng nạn nhân. Trong một cuốn sổ tay, bác sĩ này tự mô tả mình là một “kẻ biến thái khủng khiếp”, một “kẻ ấu dâm” và viết: “Tôi rất vui vì điều đó”.
Trước đó, vào năm 2020, Joël đã bị kết án 15 năm tù vì tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục bốn bé gái, trong đó có hai cháu họ của ông ta.
Các nạn nhân và những người ủng hộ quyền trẻ em cho rằng vụ án này đã phơi bày những thiếu sót mang tính hệ thống, cho phép Joël liên tục thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài. Các cơ quan quản lý y tế của Pháp, đặc biệt là Hiệp hội Bác sĩ, đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích gay gắt. Một số người cũng bày tỏ sự thất vọng vì phiên tòa này không tạo ra được những tác động đáng kể ở Pháp như mong đợi.
Theo công tố viên, Joël có thể sẽ phải ra tòa một lần nữa trong tương lai. Văn phòng công tố thành phố Lorient đã mở hai cuộc điều tra liên quan đến vụ án của Joël, trong đó một cuộc điều tra liên quan đến “các nạn nhân chưa được xác định hoặc mới được báo cáo”.
Admin
Nguồn: VnExpress