Tác phẩm “Bài văn về trứng vịt lộn” của tác giả Trần Khắc Khoan vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác truyện tranh 2024, do Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức. Lễ vinh danh diễn ra vào ngày 27/5, đánh dấu sự ghi nhận cho một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Truyện tranh “Bài văn về trứng vịt lộn” lấy bối cảnh một cuộc thi tài năng viết văn tại trường học. Mở đầu truyện là những dòng tâm sự của nhân vật Nhi về người bố họa sĩ của mình. Cô bé chia sẻ quan niệm của bố về hội họa: vẽ tranh cũng giống như kể chuyện, mỗi câu chuyện là một cuộc đời được sống, dù có đớn đau, hạnh phúc hay mất mát.
Trong một cuộc trò chuyện, Nhi kể cho bố nghe về bài văn đặc biệt của bạn tên Trí. Cậu bạn đã viết về nghề bán trứng vịt lộn của mẹ bằng giọng văn hồn nhiên và đầy tự hào. Sự dũng cảm của Trí khi đối diện với hoàn cảnh sống của mình đã gợi lại trong lòng người họa sĩ những ký ức về người cha đã khuất.
Hồi nhỏ, anh từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh với bức “Bố em là phi hành gia”. Thế nhưng, bố anh, một người thợ sửa xe, đã không dám đến trường chúc mừng con vì “sợ làm nó xấu hổ”. Ký ức này luôn ám ảnh anh. Anh nhận ra rằng, dù cha không biết chữ và ít khi nói lời hoa mỹ, nhưng chính ông là người đã nuôi dưỡng anh trở thành một họa sĩ.
Tác phẩm gần 50 trang này được kể theo lối đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Mặc dù cốt truyện đơn giản, “Bài văn về trứng vịt lộn” truyền tải một thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu và chấp nhận. Bối cảnh truyện xoay quanh trường học của Nhi và gia đình người họa sĩ.

Trần Khắc Khoan chia sẻ, anh đã chọn hình ảnh trứng vịt lộn, một món ăn quen thuộc của người Việt, để khai thác những phản ứng của con người trước sự khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh sống. Anh đã hoàn thành tác phẩm trong vòng một tháng, sử dụng kỹ thuật vẽ kết hợp giữa phong cách manga và comic.
Họa sĩ Tạ Huy Long, một trong những giám khảo của cuộc thi, đánh giá cao tác phẩm vì sự gần gũi với đời sống hiện tại, thể hiện được tâm tư, suy nghĩ của giới trẻ. Đồng thời, truyện cũng chạm đến cảm xúc của độc giả trưởng thành, giúp họ nhìn thấy chính mình trong đó. Hội đồng giám khảo đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong cách kể chuyện và triển khai đề tài của “Bài văn về trứng vịt lộn”.

Trần Khắc Khoan, 35 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện đang làm thiết kế đồ họa. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với truyện tranh từ nhỏ và đây là lần đầu tiên anh thử sức sáng tác. Giải nhất này sẽ mang đến cho anh cơ hội tham dự Liên hoan Truyện tranh Angoulême tại Pháp vào đầu năm 2025.
Giải Sáng tác truyện tranh 2024 đã thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi từ khắp cả nước trong vòng 5 tháng. Họa sĩ Clément Baloup, một giám khảo khác của cuộc thi, nhận xét rằng các ứng viên đều có kỹ thuật vẽ tốt và khả năng kể chuyện ấn tượng. Điểm nổi bật của các tác phẩm đoạt giải là thông điệp sâu sắc và cách tiếp cận sáng tạo. Ông cũng nhấn mạnh sự nhạy cảm nghệ thuật đặc biệt của các họa sĩ Việt Nam và cho rằng cần tạo điều kiện để họ được tự do thể hiện mình, đồng thời mở rộng đối tượng độc giả đến cả người lớn để truyện tranh được công nhận là một loại hình nghệ thuật đích thực.
Admin
Nguồn: VnExpress