Một người chơi dù lượn có tên Lưu Ca (Liu Ge) đã trải qua một sự cố nguy hiểm đến tính mạng khi đang bay lượn ở khu vực núi Kỳ Liên, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 24/5. Sự cố xảy ra khi chiếc dù lượn của anh bị cuốn lên độ cao hơn 8.500 mét (28.000 feet) do hiện tượng “hút mây” nguy hiểm.

“Hút mây” là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khi một luồng khí nóng mạnh bất ngờ cuốn người chơi dù lượn lên cao, đã từng gây ra những tai nạn chết người. Trong trường hợp của Lưu Ca, camera gắn trên người anh ghi lại cảnh anh bị kéo lên độ cao tương đương với độ cao hành trình của máy bay thương mại. Ở độ cao này, nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C, không khí cực kỳ loãng và thiếu oxy.
Mặc dù không mang theo mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt và quần áo đóng băng, Lưu Ca vẫn giữ được sự tỉnh táo và liên tục liên lạc qua bộ đàm để thông báo tình hình. Anh kể lại với truyền thông địa phương: “Tôi cảm thấy không thở nổi, tay đông cứng lại vì ở trên trời quá lâu”.
May mắn thay, Lưu Ca đã hạ cánh an toàn và hiện tại sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, sự việc đang được điều tra bởi cơ quan công an và ngành hàng không dân dụng tỉnh Cam Túc. Mặc dù có giấy phép bay, Lưu Ca bị cáo buộc không nộp kế hoạch bay và không xin phép sử dụng không phận tại địa điểm cất cánh. Theo quy định hàng không của Trung Quốc, độ cao bay tối đa cho dù lượn là hơn 4.800 mét (16.000 feet). Các vi phạm có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc người chơi dù lượn không tuân thủ các quy định an toàn bay, đặc biệt ở những khu vực có địa hình và thời tiết phức tạp như vùng núi cao. Anh Ou, một người chơi dù lượn lâu năm, nhận định rằng rất ít người có thể sống sót ở độ cao và nhiệt độ khắc nghiệt như vậy, và gọi sự sống sót của Lưu Ca là “một phép màu” và anh là “người có tinh thần thép”.
Sự cố của Lưu Ca gợi nhớ đến một tai nạn thương tâm khác xảy ra vào năm 2007 tại New South Wales, Australia, khi vận động viên dù lượn người Trung Quốc Hà Trung Bình thiệt mạng do bị sét đánh sau khi bị hút vào một cơn bão. Trong tai nạn đó, bạn đồng hành của ông, Ewa Wisnierska, may mắn sống sót sau khi bị kéo lên độ cao gần 9.800 mét (32.000 feet) và phải đối mặt với mưa đá lớn trong điều kiện nhiệt độ âm 40-50 độ C. Cô đã trải qua 40 phút trong điều kiện khắc nghiệt, bị đông lạnh ở tai và chân, nhưng đã hồi phục hoàn toàn sau khi được đưa đến bệnh viện.
Admin
Nguồn: VnExpress