Ngày 27/5, cảnh sát thành phố Liverpool, vùng tây bắc nước Anh, đã bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi, cư trú tại Liverpool, ngay sau khi xảy ra vụ xe hơi lao vào đám đông người hâm mộ đang ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của đội bóng Liverpool.
Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm đã điều khiển xe bám theo một xe cứu thương đang trên đường đến phố Water để hỗ trợ một trường hợp nghi bị nhồi máu cơ tim. Lợi dụng việc bám đuôi xe cứu thương, đối tượng đã vượt qua hàng rào an ninh được thiết lập tại khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung đông đảo người hâm mộ chào đón đội bóng. Ngay sau đó, người này đã lái xe đâm thẳng vào đám đông.

Cảnh sát Jenny Sims thông báo trong cuộc họp báo: “Nghi phạm hiện đang bị tạm giam để điều tra về hành vi bị nghi ngờ là cố ý giết người, lái xe một cách nguy hiểm và điều khiển phương tiện trong tình trạng không đủ năng lực do sử dụng chất kích thích. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết chính xác của vụ việc.”
Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân không chia sẻ những hình ảnh gây ám ảnh lên mạng xã hội và tránh lan truyền những thông tin sai lệch. Danh tính của nghi phạm hiện chưa được công bố.
Trước đó, cảnh sát đã xác định đây là một vụ tấn công đơn lẻ, không liên quan đến khủng bố, và nghi phạm hành động một mình.
Sự việc xảy ra vào ngày 26/5, khi câu lạc bộ bóng đá Liverpool tổ chức diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Một chiếc xe hơi đã lao vào đám đông trên phố Water, chỉ khoảng 10 phút sau khi đoàn xe chở các cầu thủ đi qua, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Theo báo cáo của cảnh sát, 65 người bị thương, trong đó có 11 người đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông Liam Robinson, lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool, bày tỏ trên mạng xã hội rằng sự cố này “đã phủ một bóng đen u ám lên ngày vui” của thành phố.
Vua Charles III, hiện đang có chuyến thăm Canada, cho biết ông “vô cùng bàng hoàng và đau buồn” trước sự việc. Ông nói: “Thật đau lòng khi chứng kiến một buổi lễ kỷ niệm đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui đối với rất nhiều người lại kết thúc trong một tình huống bi thảm như vậy.”
Admin
Nguồn: VnExpress