Lý Tử Thất trở lại sau 6 tháng vắng bóng: Tin tức mới nhất

Ngày 28/5 vừa qua, sự xuất hiện của Lý Tử Thất tại Lễ hội văn hóa phi vật thể ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội Weibo. Theo Qingdao News, cô diện trang phục giản dị nhưng tinh tế, với áo thun và váy nhuộm màu tím nhạt từ các nguyên liệu tự nhiên như vỏ nho và cây cỏ tím.

Lý Tử Thất tự làm hoa tai để phối trang phục
Lý Tử Thất DIY hoa tai thủ công tuyệt đẹp. Ảnh: Internet

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia sự kiện, Lý Tử Thất cho biết điều đầu tiên cô cảm nhận được là “ở đây đông người quá”. Bởi lẽ, trong gần nửa năm qua, cô gần như “bế quan tỏa cảng”, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ. Sohu đưa tin, thời gian qua, cô tập trung vào việc học hỏi và rèn luyện các kỹ năng thủ công truyền thống.

Được biết, Lý Tử Thất đã tạm ngừng tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội một thời gian. Ba video gần nhất của cô được đăng tải vào tháng 11/2024 và sau đó cô không cập nhật thêm bất kỳ tác phẩm mới nào. Trong số đó, video về nghề làm Diaoqi – một loại hình sơn mài chạm khắc cổ đại – đã thu hút tới 150 triệu lượt xem trên trang Weibo cá nhân của cô.

Tử Thất, 35 tuổi, tại chương trình về văn hóa truyền thống. Ảnh: Qingdao News
Lý Tử Thất (35 tuổi) quảng bá văn hóa truyền thống. Ảnh: Internet

The Paper nhận định, nội dung mà Lý Tử Thất theo đuổi đi ngược lại với xu hướng chung trên Internet. Trong khi các chủ đề về thành thị chiếm ưu thế cách đây gần một thập kỷ, cô lại chọn khai thác vẻ đẹp của vùng nông thôn. Khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn và hối hả, cô kiên trì thực hiện mọi công đoạn thủ công một cách chậm rãi, thuận theo nhịp điệu của tự nhiên. Ví dụ, cô tự tay ngâm hạt giống, chờ đợi chúng nảy mầm, phát triển thành cây non, rồi đơm hoa kết trái. Các tác phẩm của cô luôn đề cao chữ “tinh”, chỉn chu và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cô chỉ bắt tay vào thực hiện khi đã hiểu rõ về đối tượng và ngành nghề thủ công mà mình muốn giới thiệu, do đó, tần suất ra mắt các tác phẩm mới không thường xuyên.

Lý Tử Thất và bà nội
Khoảnh khắc ấm áp: Lý Tử Thất và bà nội ngắm tuyết đầu mùa. Ảnh: Internet

Nhà bình luận văn hóa Hoàng Tĩnh nhận xét rằng, trong thế giới Internet hiện nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến mức “không kịp trở tay”. Chỉ cần vài ngày không truy cập mạng, người ta có thể đã bỏ lỡ và không hiểu được những gì người khác đang bàn luận. Điều này khiến nhiều người có xu hướng chạy theo các sự kiện “hot” một cách quán tính. Tuy nhiên, những sự kiện này thường đến và đi rất nhanh, và cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Lý Tử Thất, theo một cách nào đó, là một “của lạ” giữa thế giới ấy. Nội dung của cô không chạy theo những chủ đề nhất thời, mà tập trung vào những giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm. Thậm chí, cô có thể ngừng hoạt động trong suốt ba năm mà không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra trên mạng.

Ít ai biết rằng, Lý Tử Thất từng trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, và cô từng bị mẹ kế ngược đãi. Ban đầu, cô khóc, nhưng dần dần chai sạn và không còn rơi nước mắt khi bị hành hạ. Sau đó, cô được ông bà nội đón về nuôi dưỡng. Năm 10 tuổi, ông nội qua đời, gia đình mất đi trụ cột kinh tế, cô phải đến thành phố làm thuê và từng ngủ dưới gầm cầu vì không có tiền thuê nhà. Năm 2012, cô trở về quê để chăm sóc bà nội bị ốm nặng. Từ năm 2016, cô bắt đầu sự nghiệp sáng tạo nội dung về ẩm thực và sau đó chuyển sang lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *