Sa mạc Dubai: Phượt xe địa hình cực đã, không lo sợ

Khám phá sa mạc bằng xe địa hình là một trải nghiệm không thể bỏ qua đối với nhiều du khách Việt Nam khi đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hoạt động này thường được tích hợp trong các tour du lịch, khởi đầu vào buổi chiều và kết hợp với bữa tối, cùng nhiều lựa chọn khác như lái xe ATV, trượt cát, cưỡi lạc đà, và bay khinh khí cầu.

Gia đình chị Diệu Thùy đến từ Hà Nội, vốn yêu thích các hoạt động mạo hiểm, đã lựa chọn trải nghiệm lái xe địa hình trên sa mạc trong chuyến đi Dubai năm 2024. Chị Thùy chia sẻ: “Ngay từ đầu, việc tài xế đón tại khách sạn và giới thiệu về xe cộ đã tạo cho chúng tôi cảm giác an tâm.”

Theo hướng dẫn viên, không phải loại xe nào cũng phù hợp để di chuyển trên sa mạc. Tại Dubai, dòng xe Land Cruiser hai cầu được thiết kế đặc biệt cho địa hình sa mạc Trung Đông thường được sử dụng. Xe còn được trang bị thêm khung sắt cứng để bảo vệ, giảm thiểu nguy hiểm cho hành khách trong trường hợp xe bị lật.

Gia đình chị Thùy được đón tại khách sạn bằng chính chiếc xe chuyên dụng này. Xe chở 7 người, bao gồm cả tài xế, di chuyển trên đường cao tốc khoảng vài chục km trước khi tiến vào sa mạc. Chị Thùy cho biết: “Trước khi vào sa mạc, tài xế dừng lại để xả bớt hơi trong lốp xe. Anh ấy giải thích rằng việc này giúp tăng độ nhún và độ bám trên cát, đảm bảo an toàn hơn.”

Xe địa hình đi trên đồi cát tại Dubai. Ảnh:Nguyễn Hồng Vinh
Xe địa hình chinh phục đồi cát Dubai (Ảnh đẹp). Ảnh: Internet

Chị Thùy cũng đánh giá cao kinh nghiệm của người lái xe, người có khả năng điều khiển xe ở tốc độ cao và “đánh lái rất nhanh mà xe không bị lắc”.

Du lịch sa mạc ở Dubai đã phát triển từ lâu và các dịch vụ đều được đăng ký và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Du khách chỉ cần thắt dây an toàn, không có yêu cầu đặc biệt nào về trang phục.

Địa hình sa mạc Dubai khá gồ ghề, nhưng xe vẫn chạy với tốc độ cao, bánh xe tự trượt trên cát khi đến các dốc nghiêng.

Chị Thùy kể lại: “Khi xe nghiêng 45 độ, người ngồi bên trong dồn hết về một phía, cảm giác như đang nằm trên cát. Còn khi xe đổi hướng ngược lại, chân tay chúng tôi lơ lửng, người như bay lên rồi rơi xuống ngay sau đó.” Mặc dù là người thích cảm giác mạnh và thường lái xe trên các cung đường đèo dốc, chị Thùy vẫn cảm thấy giật mình, nhưng ngay sau đó lại thấy rất thích thú.

Chị Thùy đặc biệt an tâm khi xe luôn đi theo lộ trình đã được quy định và đánh dấu bằng cờ. Những vị trí này đã được khảo sát kỹ lưỡng trước khi đưa vào khai thác du lịch.

Chị Thùy kể: “Trong đoàn của tôi, có một con dốc cao mà mọi người muốn chinh phục, nhưng lái xe từ chối vì đường đó chưa được phép khai thác.” Khi dừng xe, tài xế luôn chọn những bãi cát bằng phẳng phía dưới, thay vì dừng trên đỉnh đồi.

Chị Thùy chia sẻ kinh nghiệm: “Hãy thả lỏng người, càng gồng mình sẽ càng sợ.” Chị cho biết mình cảm thấy “phê” nhưng không hề sợ hãi vì mọi thứ đều nằm trong giới hạn an toàn.

Điểm tập kết xe địa hình trên sa mạc Dubai. Ảnh: Ngọc Thành
Điểm tập kết xe địa hình lý tưởng tại sa mạc Dubai. Ảnh: Internet

Sau chuyến đi kéo dài khoảng 30-45 phút, chị Thùy đã xem màn biểu diễn của các “quái xế Trung Đông” và chứng kiến nhiều pha xe gần như lật nghiêng nhưng không có sự cố nào xảy ra. Nếu xe không thể vượt qua được dốc, họ sẽ quay lại thay vì cố gắng.

Anh Nguyễn Hồng Vinh, một chuyên gia về lái xe an toàn, người từng tham gia tour sa mạc ở Dubai, nhận xét rằng các tour ở đây sử dụng xe hiện đại, có khung chống lật, được bảo dưỡng định kỳ, và tài xế được đào tạo bài bản. Khách hàng bắt buộc phải thắt dây an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng áp dụng các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho du khách.

Chạy xe địa hình trên sa mạc Dubai
Du khách Việt trải nghiệm xe địa hình Dubai 2024 (Video). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số du khách vẫn mô tả đây là một “trải nghiệm không hề êm ái” và không phù hợp với những người yếu tim hoặc dễ bị say xe. Trước khi khởi hành, tài xế thường yêu cầu hành khách chuẩn bị túi nilon để phòng khi cần thiết. Nhiều người dù không say xe và có sức khỏe tốt vẫn cảm thấy chóng mặt. Những người ít đi ô tô hoặc có tiền đình yếu được khuyên không nên tham gia. Du khách cũng có thể yêu cầu tài xế giảm tốc độ.

Anh Nguyễn Tuấn đến từ TP HCM, người đã từng trải nghiệm lái xe địa hình ở cả Dubai và đồi cát Mũi Né, nhận xét: “Dubai đáng sợ hơn Mũi Né rất nhiều.” Tuy vậy, anh cảm thấy trải nghiệm ở Dubai “phần nào yên tâm hơn”.

Theo quan sát của anh Tuấn, các xe ở Dubai đều là xe đời mới và có đầy đủ dây an toàn. Xe kín và không có ghế ở thùng xe. Tuy nhiên, anh cũng lưu ý rằng khi đã quyết định tham gia trò chơi mạo hiểm, người chơi phải chấp nhận rủi ro.

Anh Tuấn kể: “Tài xế vừa lên xe là phóng đi ngay. Địa hình ở Dubai rộng lớn và hiểm trở hơn Mũi Né. Xe liên tục lên rồi lao xuống dốc, nhiều đoạn có cảm giác như xe tuột dốc không phanh hoặc sắp lật ở mép đồi cát.” Anh cho biết thêm rằng việc người ngồi trên xe bị nảy lên và đầu chạm trần là “chuyện bình thường”.

Ngọc Thành đến từ Hà Nội, người đã từng trải nghiệm hoạt động này ở Dubai hai năm trước, cho biết rằng khi du khách được đưa đến điểm xuất phát và đủ số lượng, tài xế sẽ bắt đầu lái xe. Các tài xế rất am hiểu địa hình và thường đùa rằng họ có thể “nhắm mắt cũng lái được”. Các xe thường đi nối đuôi nhau để tận dụng vệt bánh xe phía trước, giúp tăng độ ma sát và tránh bị xoay bánh.

Xe thường chạy với tốc độ 30-40 km/h, nhưng do địa hình không bằng phẳng và xe liên tục chao nghiêng, du khách có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, căng thẳng đến cảm giác “tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *