Sự thật sốc: Cháu gái không cùng huyết thống với con trai!

Ở tuổi ngoài 60 và đã nghỉ hưu vài năm, tôi một mình nuôi con trai khôn lớn sau khi chồng mất sớm. Con trai tôi năm nay 29 tuổi, lập gia đình với một người phụ nữ hơn con hai tuổi. Theo lời con kể, cô ấy là đối tác làm ăn của công ty. Trong một chuyến công tác, hai người ở chung khách sạn và sau một buổi tiệc, cả hai đều có hơi men nên đã xảy ra quan hệ. Sau đó, cô gái mang thai, con trai tôi muốn chịu trách nhiệm nên tôi đã đứng ra tổ chức đám cưới cho các con. Trước hôn lễ, tôi đã nhiều lần hỏi con trai về tình cảm và cái thai, con chỉ im lặng và nói sẽ chịu trách nhiệm. Đó là lần thứ hai tôi thấy con trai mình đỏ mắt muốn khóc, kể từ sau lần ba của cháu qua đời.

Sau đám cưới, tôi chuyển về căn chung cư cũ để tiện cho công việc tại phòng khám tư của mình, đồng thời cũng để các con có không gian riêng. Vợ chồng con trai ở lại căn nhà tôi đang ở, nên chúng tôi không có nhiều va chạm. Trong thời gian con dâu mang thai, tôi có gợi ý con dâu đến chỗ tôi làm để khám thai, nhưng cháu nói không muốn làm phiền người quen của tôi. Thật lòng, tôi cũng không quá bận tâm về việc cháu khám ở đâu, vì tôi tin rằng các bác sĩ ở thành phố này đều giỏi.

Con dâu sinh sớm hơn dự kiến hai tuần, một bé gái kháu khỉnh chào đời. Vì bà ngoại ở quê bận chăm sóc ông nên không thể vào chăm cháu được. Từ khi cháu gái chào đời đến nay đã hơn 3 tháng, tôi và vợ chồng con trai cùng nhau chăm sóc cháu. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn có một nỗi trăn trở, đó là cháu bé không có bất kỳ nét nào giống con trai hay con dâu. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành y và linh cảm của một người mẹ, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN cho cháu. Kết quả khiến tôi bàng hoàng, cháu bé không cùng huyết thống với con trai tôi.

Hiện tại, con dâu đang xin phép về quê ngoại chơi hai tuần. Con trai tôi vẫn chưa biết sự thật này. Lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi nghĩ rằng, người lớn có thể có lỗi, nhưng trẻ con vô tội, tôi không nỡ rời xa cháu. Về phần con dâu, cháu là một người có học thức và sống tình cảm. Từ ngày tôi chăm sóc cháu sinh nở, đã vài lần cháu ôm tôi khóc và nói cảm ơn tôi rất nhiều. Giờ đây, vấn đề lớn nhất là con trai tôi. Tôi không biết con sẽ bị tổn thương như thế nào nếu biết sự thật. Tôi đang rất phân vân, không biết có nên cho con trai biết sự thật này hay để đến khi cháu gái lớn lên, vợ chồng con tự giải quyết. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *