Đối với nhiều người, Maldives hay quần đảo Cayman chỉ là những “thiên đường du lịch” mơ ước. Nhưng với Marc LeBlanc và Laura Robinson, đó là nơi họ sống và làm việc trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế ở những “thiên đường” này không phải lúc nào cũng màu hồng như nhiều người tưởng tượng.
LeBlanc, người Canada, chia sẻ rằng trải nghiệm du lịch và sinh sống tại những nơi này hoàn toàn khác biệt. Anh cho biết, sau 7 năm sống ở Maldives, cảm giác “bị mắc kẹt” trên đảo, xung quanh chỉ toàn biển cả, là điều khó tránh khỏi. Sự hạn chế về không gian và địa điểm vui chơi giải trí có thể gây cảm giác tù túng sau một thời gian dài.
Cả LeBlanc và Robinson đều có kinh nghiệm dày dặn trong ngành khách sạn. LeBlanc bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi với công việc rửa bát và từng bước thăng tiến lên các vị trí như nhân viên khuân hành lý, lễ tân, trước khi học chuyên ngành quản lý khách sạn. Robinson, người Anh, có nền tảng về sinh học biển và từng là huấn luyện viên lặn trước khi chuyển sang quản lý khách sạn.
Họ gặp nhau khi cùng làm việc tại quần đảo Cayman, một hòn đảo xinh đẹp thuộc biển Caribbea, sau đó cùng nhau chuyển đến sinh sống và làm việc tại nhiều hòn đảo khác ở châu Á, trong đó có đảo Sumba, Indonesia.

Hiện tại, cặp đôi này đang làm việc tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Shinta Mani Wild, ẩn mình trong dãy núi Cardamom của Campuchia. LeBlanc đảm nhận vị trí tổng quản lý, còn Robinson phụ trách các hoạt động vận hành và phát triển bền vững của khu nghỉ dưỡng.
Cuộc sống của nhân viên tại các khu nghỉ dưỡng thường xoay quanh khu sinh hoạt tập thể, phòng ăn và khu giặt giũ. Robinson ví nơi này như một “trại hè”, một cộng đồng thu nhỏ, nơi những khác biệt về tính cách và quan điểm có thể dẫn đến những mâu thuẫn không tránh khỏi.
Sự đa dạng văn hóa cũng là một thách thức lớn, đặc biệt tại Maldives, nơi tập trung đội ngũ nhân viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, tại Shinta Mani Wild, việc quản lý trở nên dễ dàng hơn vì phần lớn nhân viên là người Campuchia.

Bên cạnh việc chăm sóc khách du lịch, Robinson chia sẻ rằng họ còn phải đảm bảo đời sống tinh thần cho hơn 100 nhân viên. Cô thường xuyên tổ chức các buổi sinh nhật và tiệc tùng để mọi người có thể thư giãn và gắn kết với nhau hơn. LeBlanc, ngoài vai trò quản lý, còn kiêm thêm công việc DJ trong những buổi tiệc này.
Trong khi du khách đến các hòn đảo để tận hưởng ánh nắng, biển xanh và thư giãn, những người làm việc tại đây phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh do môi trường biển gây ra, như sự ăn mòn và hư hỏng thiết bị. Tại Campuchia, các khu nghỉ dưỡng trong rừng còn phải đối mặt với những thách thức khác như độ ẩm cao và côn trùng gây hại.
Shinta Mani Wild có 15 lều sang trọng dành cho khách, nằm trên một diện tích rộng lớn tương đương công viên Central Park ở New York. LeBlanc cho biết, ngoài việc đảm bảo dịch vụ cao cấp, họ còn phải thực hiện công tác bảo tồn, tuần tra khu vực, chăm sóc nông trại và duy trì các lối đi bộ trong rừng.
“Chúng tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày”, anh nói.
Sống ở những điểm đến mà nhiều người mơ ước, Robinson và LeBlanc cũng phải đánh đổi bằng việc xa gia đình và người thân. Khi làm việc ở Maldives, họ chỉ có thể gặp gia đình mỗi năm một lần khi bố mẹ bay đến thăm. Hiện tại, họ cố gắng về thăm nhà thường xuyên hơn, đặc biệt là khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi và anh chị em bận rộn với con cái.
Vì chưa có con, Robinson và LeBlanc không phải lo lắng về vấn đề học hành của trẻ nhỏ – một vấn đề khiến nhiều người nước ngoài trăn trở khi sống ở một nơi xa quê hương. Thay vào đó, họ nhận nuôi hai chú chó làm bạn.
Việc sống và làm việc cùng nhau trong gần 20 năm tại những vùng đất xa xôi cũng là một thách thức không nhỏ đối với cặp đôi này. Ban đầu, họ cũng có những lo lắng và băn khoăn. “Nhưng hóa ra chúng tôi lại phối hợp với nhau rất tốt”, LeBlanc chia sẻ.
Ngay cả trong những kỳ nghỉ, họ vẫn tranh thủ bàn bạc những ý tưởng mới cho công việc, lấy cảm hứng từ những chuyến đi. Hiện nay, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, đảo tư nhân và khu nghỉ dưỡng dành cho giới siêu giàu có xu hướng tuyển dụng các cặp đôi quản lý. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho Robinson và LeBlanc.
Sống ở những nơi xa xôi, có bạn đồng hành cũng giúp họ bớt cô đơn. “Chúng tôi có nhau – vậy là đủ”, LeBlanc nói. Cuộc sống và công việc của họ, dù có những khó khăn và thách thức riêng, vẫn tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.
Admin
Nguồn: VnExpress