Tôi đang vô cùng lo lắng và bất lực trước tình cảnh hiện tại. Bạn trai tôi, người mà tôi đã nhiều lần tha thứ và giúp đỡ, lại một lần nữa lún sâu vào cờ bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất.
Trước đây, tôi đã cố gắng khuyên nhủ, thậm chí trả một phần nợ cho bạn với hy vọng bạn có thể từ bỏ con đường sai trái này. Bạn đã hứa, rồi lại thất hứa, khiến tôi vô cùng thất vọng. Đã có lúc tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng bạn lại níu kéo, hứa hẹn thay đổi, khiến tôi mủi lòng.
Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng rồi tôi lại mất đi đứa con. Sau biến cố đó, bạn hứa sẽ bù đắp cho tôi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, bạn lại quay về con đường cũ.
Gần đây, bạn nhắn tin nói rằng đang gánh một khoản nợ khổng lồ và có ý định tự tử. Ban đầu, tôi nghĩ rằng bạn chỉ đang dọa dẫm, vì trước đây bạn đã từng làm như vậy. Nhưng lần này, bạn đã biến mất hai ngày nay, điện thoại cũng để ở nhà.
Tôi vô cùng lo sợ bạn sẽ làm điều dại dột. Tôi đã tìm kiếm bạn ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại, tôi hoàn toàn mất phương hướng và không biết bạn đang ở đâu, làm gì. Nỗi lo lắng và bất an đang bao trùm lấy tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress