Cuộc trốn chạy 32 năm và câu chuyện chị dâu

Vào một đêm tháng 7 năm 1992, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại huyện Uy Viễn, khi trưởng thôn phát hiện bà Lý, 61 tuổi, và cô gái trẻ họ Chu, 17 tuổi, nằm bất động trong vũng máu tại nhà riêng của bà Lý. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy bà Lý chỉ bị một vết dao đâm duy nhất, trong khi cô Chu phải chịu hơn mười nhát dao chí mạng. Bà Lý đã góa chồng nhiều năm. Bà có hai con trai, người con trai lớn đã lập gia đình, còn Lý Tài, con trai út 29 tuổi, vừa được mai mối với cô Chu trước khi thảm kịch xảy ra.

Theo lời kể của vợ chồng người anh trai, tối hôm đó, họ nghe thấy tiếng cãi vã giữa Tài, mẹ và bạn gái. Thấy vậy, họ vội vàng chạy sang nhà trưởng thôn nhờ can thiệp. Anh trai Tài cho biết thêm, khi anh nghe thấy tiếng ồn ào, Tài đang mài dao ngoài sân, chuẩn bị mổ cá. Bất ngờ, Tài cầm dao xông vào, chặn ở cửa và đe dọa: “Không ai được vào đây. Ai dám bước vào tôi giết hết.”

Chứng kiến cảnh tượng đó, anh trai Tài và những người có mặt đều hoảng sợ, ra sức khuyên can, nhưng Tài vẫn mất kiểm soát. Bất lực, anh trai Tài cùng vợ chạy đi tìm trưởng thôn. Khi họ quay trở lại, bà Lý và cô Chu đã bị sát hại. Sau vụ việc, Lý Tài biến mất không dấu vết. Cảnh sát nhanh chóng xác định Tài là nghi phạm chính.

Trong quá trình điều tra, một manh mối quan trọng đã xuất hiện từ sự mất tích bí ẩn của người chị dâu.

Trong mắt những người hàng xóm, Tài là một người nông dân hiền lành, chăm chỉ, ít nói và chưa từng gây gổ với ai. Mối quan hệ giữa mẹ con bà Lý cũng rất tốt, không hề có mâu thuẫn. Vì vậy, người anh trai không thể tin rằng bi kịch này lại xảy ra. Do không có nhân chứng nào khác, vụ án trở nên phức tạp và đầy rẫy những nghi vấn chưa có lời giải.

Mặc dù cảnh sát huyện Uy Viễn đã ráo riết tìm kiếm Tài ở khắp các ngọn núi, khu rừng, nhà người thân và bạn bè, đồng thời kiểm tra các bến xe, nhưng không thu được bất kỳ dấu vết nào. Do điều kiện giao thông, kỹ thuật và thông tin liên lạc thời bấy giờ còn hạn chế, việc thu thập manh mối trở nên vô cùng khó khăn. Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tài dường như đã biến mất khỏi thế gian trong suốt hơn 30 năm.

Nơi ở của Lý Tài tại Quảng Đông. Ảnh: Weiyuan Jingcha
Nơi ở của Lý Tài tại Quảng Đông (Ảnh: Weiyuan Jingcha). Ảnh: Internet

Vào tháng 5 năm 2024, cảnh sát Uy Viễn quyết định tái điều tra vụ án. Trong quá trình thu thập thông tin từ người dân, họ phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ mà trước đây chưa từng được chú ý. Đó là, hơn hai tháng sau khi Tài bỏ trốn, chị dâu của anh ta, Cổ Mai, cũng đột ngột biến mất. Điều đáng ngờ là anh trai Tài dường như không mấy quan tâm đến sự mất tích của vợ và chưa bao giờ báo cáo với cảnh sát.

Thêm vào đó, cảnh sát còn nghe được tin đồn từ người dân địa phương rằng Tài và Mai đã cùng nhau bỏ trốn. Một số người còn cho rằng hai người có mối quan hệ bất chính. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng vợ chồng anh trai Tài đã có mâu thuẫn sâu sắc từ trước.

Từ manh mối này, hướng điều tra tập trung vào Cổ Mai. Cảnh sát phát hiện cô đã bí mật trở về nhà mẹ đẻ ở Uy Viễn vào năm 2013. Trước khi mất tích, Mai và anh trai Tài chưa ly hôn, nhưng trong lần trở về này, cô đã làm lại giấy chứng nhận kết hôn. Hóa ra, Mai muốn xin cấp giấy chứng nhận kết hôn mới để tiến hành thủ tục ly hôn, nhưng chưa hoàn tất thì đã vội vã rời đi. Cô cũng tiết lộ với gia đình rằng đã sinh hai con ở một nơi khác, nhưng không nói rõ địa điểm.

Cảnh sát suy đoán rằng hai con của Mai chưa được đăng ký khai sinh, nên cô phải về quê để làm thủ tục. Danh tính của cha bọn trẻ cũng là một dấu hỏi lớn. Qua điều tra, cảnh sát đã tìm được một manh mối quan trọng: vào năm 2013, khi trở về Uy Viễn, Mai đã mang theo điện thoại di động và gọi điện cho con trai.

Cảnh sát lần theo dấu vết tín hiệu điện thoại và phát hiện số điện thoại đáng ngờ này đã đi qua nhiều tỉnh thành, cuối cùng dừng lại ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, trước khi bị hủy đăng ký.

Đến Giang Môn vào tháng 9 năm 2024, cảnh sát tìm thấy một bức ảnh chụp từ camera giám sát giao thông cho thấy một người phụ nữ ngồi trên xe ba gác có ngoại hình rất giống Mai.

Sau khi truy tìm chiếc xe ba gác theo số đăng ký đến một hộ gia đình, cảnh sát phát hiện người phụ nữ trong gia đình đó rất giống Cổ Mai, và nói giọng Tứ Xuyên. Theo cán bộ thôn, người phụ nữ này tên là Lý Tiểu Anh, chồng là Lưu Hoa Binh, và họ có hai con. Cặp đôi này tự nhận đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và đã sống ở đây khoảng 30 năm.

Dựa trên các manh mối thu thập được, cảnh sát tin rằng Lý Tiểu Anh chính là Cổ Mai, và Lưu Hoa Binh rất có thể là Lý Tài.

Lý Tài bị cảnh sát áp giải đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Weiyuan Jingcha
Lý Tài thực nghiệm hiện trường dưới áp giải của cảnh sát (Ảnh: Weiyuan Jingcha). Ảnh: Internet

Cảnh sát cải trang thành khách hàng, tiếp cận nơi làm việc của Lưu Hoa Binh để trò chuyện, và bí mật thu thập mẫu thuốc lá mà ông ta đã hút. Sau khi tiến hành so sánh ADN, cảnh sát xác nhận Lưu Hoa Binh chính là Lý Tài và tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Khi đối mặt với cảnh sát, Tài ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng họ đã “bắt nhầm người”. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát nhắc đến Uy Viễn, ông ta đã từ bỏ mọi sự kháng cự và chấp nhận sự thật.

Tài thú nhận rằng vào ngày xảy ra án mạng, ông ta và Chu đã cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Chu tức giận chạy đến nhà bà mối để phàn nàn. Cô nói rằng Tài đã có những hành vi không đứng đắn và cố gắng ôm hôn cô. Vì Chu mới 17 tuổi, cô không thể chấp nhận điều đó.

Cảm thấy khó chịu với những hành động thân mật của Tài, Chu đòi chia tay. Tuy nhiên, Tài đã thuyết phục cô về nhà. Không lâu sau khi đến nhà họ Lý, Chu lại xảy ra xung đột với mẹ của Tài. Lúc đó, Tài đang mài dao ngoài sân và nghe thấy loáng thoáng Chu yêu cầu mẹ anh đưa tiền để giải quyết vấn đề, khiến anh vô cùng tức giận.

Theo lời khai của Tài, anh ta cảm thấy gia đình mình không có nhiều tiền và yêu cầu của Chu là quá đáng. Hai bên cãi vã gay gắt, khiến Tài mất kiểm soát. Anh ta chặn cửa, và khi thấy Chu cố gắng xông ra ngoài, anh ta đã giơ dao lên. “Mẹ tôi bước lên trước, tôi cầm dao, cô ấy đẩy mẹ tôi khiến dao đâm vào bà. Tôi giơ tay túm lấy cô ấy…”, Tài khai nhận.

Cảnh sát phân tích rằng bà Lý đã cố gắng can ngăn khi thấy con trai giơ dao định đâm Chu. Rất có thể, Tài đã vô tình đâm vào ngực mẹ mình. Sau đó, trong trạng thái mất kiểm soát, Tài đã điên cuồng đâm Chu hơn chục nhát.

Hơn 30 năm trôi qua, Tài vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với mẹ mình. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng đó, anh ta thậm chí còn không dám đến thăm mộ bà.

Sau khi gây án, Tài đã trốn vào vùng núi gần đó. Vài ngày sau, anh ta lẻn vào một chuồng bò và trốn ở đó hơn hai tháng. Biết chuyện, Mai thường xuyên mang thức ăn và quần áo sạch đến cho em chồng.

Theo lời khai của Tài, khi anh ta đề nghị Mai cùng bỏ trốn, cô đã đồng ý ngay lập tức. Cả hai đã cùng nhau đến tỉnh Quảng Đông, đổi tên và chung sống như vợ chồng. Khi định cư tại Giang Môn, họ kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau như khoan giếng, cắt cỏ và nhặt ve chai. Cuộc sống của gia đình bốn người vô cùng khó khăn. Khi bị bắt, Tài nói rằng ông ta cảm thấy “được giải thoát”.

Theo cảnh sát, việc phá được vụ án sau 32 năm đã mang lại sự an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *